Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip “dở khóc dở cười” ghi lại khoảnh khắc một nam nhân viên cửa hàng xăng dầu tại Sơn La, phải dùng xe máy đuổi theo một người đàn ông để “trả” vợ do người này đổ xăng tại cây xăng rồi “bỏ quên” vợ.
Clip được nam nhân viên cây xăng ghi lại quá trình "trả" vợ cho khách. Clip: NVCC
Được biết, nhân viên cây xăng đó là anh Lò Đức Toàn (24 tuổi, ở Sơn La). Ngày 23/10, chia sẻ với PV Đời sống và Pháp luật, anh Toàn cho biết khoảng 10h10 ngày 22/10, khi đang trong ca trực, một cặp vợ chồng chở theo con nhỏ ghé vào đổ xăng. Sau khi thanh toán, người vợ bế con ngồi lên xe, quay lại nhận tiền thừa thì bất ngờ… chồng đề ga phóng xe đi thẳng.
“Lúc đó, cả tôi và chị vợ đều nghĩ anh ấy chỉ chạy ra ngoài rồi quay lại, ai ngờ xe mất hút luôn. Chúng tôi hô theo nhưng anh chồng đội mũ trùm đầu, chắc không nghe thấy”, anh Toàn kể.
Vài phút trôi qua vẫn không thấy người chồng quay lại, người vợ lo lắng nhờ anh Toàn giúp đuổi theo. “Chị ấy nói chồng không mang điện thoại, lại đang đi xa nên sợ lạc. Nghe vậy tôi chỉ nghĩ đơn giản, người ta cần giúp thì mình giúp”, anh nói.
Trường hợp "bỏ quên" vợ dở khóc dở cười của vị khách. Ảnh: NVCC
Ngay sau đó, anh Toàn mượn xe của cửa hàng, lao đi trên quãng đường gần 8km để đuổi theo. Cuối cùng, tại khu vực giáp ranh giữa Yên Châu và Mộc Châu (Sơn La), anh mới bắt kịp chiếc xe “vô tình bỏ quên vợ con”.
“Lúc tôi đuổi kịp, anh chồng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến khi vợ chạy tới hỏi ‘sao lại để quên em’ thì mới tá hỏa. Cả hai vừa cười vừa xin lỗi. Chị vợ có ý gửi tiền cảm ơn nhưng tôi không nhận”, anh Toàn nhớ lại.
Sau khi trở về cửa hàng, anh xem lại camera và đăng đoạn clip “cho vui”, không ngờ thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi sự tốt bụng và hài hước của chàng nhân viên vùng cao.
“Thấy mọi người quan tâm và khen, tôi vui lắm. Chỉ mong chuyện nhỏ của mình giúp lan tỏa điều tích cực trong cuộc sống”, anh Toàn chia sẻ.
Chàng trai không ngờ câu chuyện vui của mình chia sẻ được quan tâm. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cửa hàng trưởng cho biết, đây không phải lần đầu có hành khách bỏ quên người. Trước đây cũng có 1 số xe khách, xe taxi bỏ quên, nhưng đều liên lạc qua điện thoại để quay lại đón. Riêng trường hợp trên do người chồng không cầm điện thoại, chờ 4-5 phút không quay lại nên nhân viên cây xăng mới quyết định chở đuổi theo.