Đóng

Nhận diện “giang hồ thời đại số” Bài 4: Nữ doanh nhân hào nhoáng và bí mật phía sau những phi vụ “cái chết trắng”

  • Khánh Ngân
(DS&PL) -

Từ căn biệt thự xa hoa ở Phủ Lý, nữ doanh nhân Đoàn Thị Oanh che giấu cả đường dây ma túy tinh vi, khiến nhiều người thân quen vướng vào vòng lao lý.

LTS: Nếu như trước kia, hình ảnh giang hồ thường gắn liền với dao, kiếm, súng đạn, những màn hỗn chiến tranh giành địa bàn, bảo kê chợ, bến bãi, nhà hàng, vũ trường, thì nay, “ông trùm thời đại số” đã khoác lên mình vỏ bọc tinh vi hơn như núp bóng doanh nhân, ẩn mình trong cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... lợi dụng công nghệ số để tạo dựng hình ảnh, che giấu các hoạt động ngầm phi pháp.

Sự biến tướng này không chỉ thách thức trật tự xã hội mà còn tác động trực tiếp đến việc kinh doanh lành mạnh, gây mất trật tự đời sống xã hội. Trước thực tế ấy, lực lượng Công an trên cả nước đã mở nhiều chuyên án lớn, triệt phá các băng nhóm cộm cán, khẳng định quyết tâm “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tuyến bài lật lại hồ sơ mang tên “Giang hồ thời đại số: Từ dao búa đường phố đến bí mật của những ông trùm 4.0” do phóng viên Đời sống & Pháp luật thực hiện sẽ bóc trần thủ đoạn tinh vi của các “ông trùm”, "bà trùm" khét tiếng, đồng thời đồng thời khắc họa rõ những nỗ lực không ngừng nghỉ, những chiến công và hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ công an trong trong đấu tranh, đấu trí với các băng nhóm tội phạm ranh ma quỷ quyệt, với đầy âm mưu và thủ đoạn... Tất cả nhằm giữ vững bình yên xã hội, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hơn hết những sai trái và cái ác phải bị trừng phạt.

Kính mời quý độc giả theo dõi. Trân trọng!

Xây vỏ bọc doanh nhân xa hoa bằng "cái chết trắng"

Vào những năm 2013-2017, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình, cái tên nữ đại gia Đoàn Thị Oanh (SN 1975, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam (cũ) không còn xa lạ với người dân nơi đây. Dưới con mắt nhiều người, Oanh là 1 nữ doanh nhân xinh đẹp, tài năng, nhạy bén trong kinh doanh. Sự nghiệp của Oanh càng “thăng hạng” khi Oanh khi chia tay người chồng đầu, lấy người khác rồi thành lập doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Giàu có, Oanh cùng chồng mới xây 1 căn biệt thự kiên cố, “sừng sững” tại TP Phủ Lý với nội thất xa hoa, tráng lệ. Hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt với bề ngoài lộng lẫy, hào nhoáng cùng màn tiêu tiền không tiếc tay khiến bao người từng ngưỡng mộ.

Đoàn Thị Oanh.

Thực chất, tất cả sự xa hoa ấy lại được xây bằng… “cái chết trắng”. Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng là những phi vụ giao dịch ma túy khủng, tinh vi và liều lĩnh. Vỏ bọc nữ doanh nhân thành đạt đã giúp Oanh thuận lợi điều hành cả một  đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nam tiêu thụ.

Ngoài tạo dựng cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo, độ lọc lõi, “cáo già” của Oanh còn thể hiện ở những thủ đoạn tinh vi, “biến hóa khôn lường”. Oanh không bao giờ xuất đầu lộ diện, mà lôi kéo những người thân trong gia đình, dòng họ, bạn bè, xây dựng nhà kiểu boongke để mua bán trái phép chất ma túy.

Trước tình hình trên, Cục C04, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Nam (cũ) đã xác lập chuyên án mang bí số 117N, triển khai lực lượng tại nhiều địa phương, điều tra, xác minh để dựng lên sơ đồ đường dây, cung đường vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, là người điều hành, Oanh tỉ mỉ lựa chọn từng “chân rết” trong đường dây. Mỗi 1 “chân rết”  Oanh đều nắm chắc hoàn cảnh, tính cách và sở trường của mỗi người. Trong số đó, có hai anh em ruột là Lê Văn Mạnh (SN 1985, trú tại phố Bảo Lộc 2, Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Lê Văn Hưng (SN 1987, trú cùng địa chỉ). Mạnh và Hưng đều là những đối tượng nghiện ma túy. Vừa hám phần “siêu lợi nhuận”, đồng thời lại muốn có ma túy để sử dụng nên đám tay chân của Oanh rất tích cực hoạt động trong đường dây. Thậm chí Lê Văn Mạnh còn lôi kéo cả “người tình hơn tuổi” là  Nguyễn Thanh Huyền (SN 1975, ở tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý) cùng phạm tội.

Mai Đức Thắng và Lê Văn Hưng.

Bị Mạnh rủ rê, nhưng chỉ một thời gian ngắn, Huyền đã tỏ rõ “bản lĩnh”, được đồng bọn tin cậy, giao cho giữ “hầu bao”. Theo đó, mỗi khi các đối tượng đi đánh hàng thì Huyền lại như một “ngân hàng di động” ôm tiền đi theo. Ngoài Mạnh, Hưng còn có Mai Đức Thắng (SN 1986, ở xã Đinh Xá, TP Phủ Lý) làm nghề lái xe, có nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nam. Không chỉ liên tục thay đổi lịch trình, cung đường vận chuyển, mỗi chuyến hàng, đường dây ma túy này chúng thường sử dụng từ 3 xe ô tô, nhằm vừa nghi binh vừa hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau, chống trả lại lực lượng truy bắt và tiêu hủy tang vật khi bị phát hiện…

Bước đi quyết định của chuyên án 117N

Ngày 28/3/2017, trinh sát phát hiện Mạnh, Hưng, Thắng và Huyền rời nhà, di chuyển bằng ba ô tô nối đuôi nhau. Nhận định đây là chuyến đi “đánh hàng”, Ban chuyên án lập tức bố trí mật phục. Các đối tượng đi 3 xe nối đuôi nhau, mỗi chiếc cách nhau từ 3-5km cảnh giới cho nhau. Một tổ công tác đã phục kích ở khu vực gần địa bàn huyện Kim Bảng, Hà Nam (cũ) đã nhanh chóng di chuyển theo các đối tượng.

Đến 2h30 ngày 29/3/2017, tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), tổ công tác đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Hưng, Mạnh, Thắng, Huyền và chủ hàng Giàng A Trứ (SN 1972, trú tại xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Tang vật công an thu giữ là 10 bánh heroin, 4000 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ôtô, 34 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

Một số tang vật vụ án.

Các đối tượng khai nhận nguồn ma túy trên là của Oanh. Trong việc bắt giữ này, đối tượng Giàng A Trứ đã sa lưới vì theo thỏa thuận giữa Oanh và Trứ thì số ma túy trên trị giá 68 nghìn USD nhưng bọn chúng chỉ trả một nửa. Khi nào hàng về an toàn, sẽ trả nốt phần còn lại. Trứ đi sau cũng lọt vào lưới phục kích của Công an nên bị tóm gọn.

Đột kích biệt thự của bà trùm

Rạng sáng 30/3/2017, hàng chục trinh sát bao vây biệt thự kiên cố của Oanh. Căn nhà tường cao cổng kín, khó tiếp cận. Lợi dụng khi chồng Oanh mở cửa đưa con đi học, lực lượng ập vào. Bị động, Oanh lao lên tầng trên ném điện thoại cùng tang vật phi tang, nhưng đã bị khống chế.

Bắt giữ đối tượng Đoàn Thị Oanh tại căn biệt thự xa hoa.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an bắt khẩn cấp thêm nhiều mắt xích: Nguyễn Thị Nguyên (SN 1965), Bùi Văn Cường (SN 1965) và Phạm Thái (SN 1986), thu giữ 1.600 viên hồng phiến và ma túy đá. Nguyên là “đại lý bán lẻ” cho Oanh, tin chắc rằng bà trùm không khai mình nên vẫn an tâm nghe ngóng. Thậm chí khi Oanh bị bắt, Nguyên còn đang… đi lễ ở Lào Cai để cầu thánh thần che chở.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Thị Oanh và các đồng phạm.

Khó khăn nhất trong quá trình bắt giữ là Bùi Văn Cường vốn là giáo viên, sa ngã vì tiền và ma túy. Cường còn lợi dụng hồ sơ bệnh án tâm thần làm “bùa hộ mệnh”. Tuy nhiên, trinh sát đã chọn đúng thời điểm hắn đang cất giấu hàng, thu giữ tang chứng không thể chối cãi. Vợ Cường là Nguyễn Thị Bốn cũng bị bắt sau đó vì tham gia vận chuyển và mua đi bán lại ma túy.

Ngày 13/7/2017, thêm nhiều đối tượng khác sa lưới, trong đó có cả những cặp vợ chồng như Hoàng Văn Thùy, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Chỉnh, Nguyễn Thị Tuyết, cùng tang vật 2 cây heroin và 300 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, ngày 6/9/2017, cơ quan Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Văn Dương (SN 1974, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), khép lại một đường dây ma tuý dưới vỏ bọc doanh nghiệp gây bức xúc dư luận.

Nngày 30/11/2018, TAND tỉnh Hà Nam đưa vụ án ra xét xử. Cái giá phải trả cho sự hào nhoáng giả tạo là những bản án nghiêm khắc: Đoàn Thị Oanh, Lê Văn Mạnh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Thanh Huyền, Mai Đức Thắng, Giàng A Trứ cùng nhiều đồng phạm lĩnh án tử hình. Nhiều đối tượng khác lĩnh án chung thân hoặc 20 năm tù về về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Còn nữa...

Tin nổi bật