LTS: Nếu như trước kia, hình ảnh giang hồ thường gắn liền với dao, kiếm, súng đạn, những màn hỗn chiến tranh giành địa bàn, bảo kê chợ, bến bãi, nhà hàng, vũ trường, thì nay, “ông trùm thời đại số” đã khoác lên mình vỏ bọc tinh vi hơn như núp bóng doanh nhân, ẩn mình trong cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... lợi dụng công nghệ số để tạo dựng hình ảnh, che giấu các hoạt động ngầm phi pháp.
Sự biến tướng này không chỉ thách thức trật tự xã hội mà còn tác động trực tiếp đến việc kinh doanh lành mạnh, gây mất trật tự đời sống xã hội. Trước thực tế ấy, lực lượng Công an trên cả nước đã mở nhiều chuyên án lớn, triệt phá các băng nhóm cộm cán, khẳng định quyết tâm “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tuyến bài lật lại hồ sơ mang tên “Giang hồ thời đại số: Từ dao búa đường phố đến bí mật của những ông trùm 4.0” do phóng viên Đời sống & Pháp luật thực hiện sẽ bóc trần thủ đoạn tinh vi của các “ông trùm” khét tiếng, đồng thời đồng thời khắc họa rõ những nỗ lực không ngừng nghỉ, những chiến công và hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ công an trong trong đấu tranh, đấu trí với các băng nhóm tội phạm ranh ma quỷ quyệt, với đầy âm mưu và thủ đoạn... Tất cả nhằm giữ vững bình yên xã hội, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hơn hết những sai trái và cái ác phải bị trừng phạt.
Kính mời quý độc giả theo dõi. Trân trọng!
Vỏ bọc doanh nhân và mạng lưới tội phạm "đa ngành"
Nhắc đến Tuấn “Thần đèn”, cái tên không chỉ được giới giang hồ biết đến mà ngay cả người dân xứ Thanh cũng có phần nào ngao ngán né tránh. Tuấn “Thần đèn” tên thật là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú tại TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Tuấn “Thần đèn” nổi tiếng trong giới bởi những số lần "ra tù vào tội”, số tiền án, tiền sự trong hồ sơ. Với “bảng thành tích” bất hảo cùng bản tính côn đồ, Tuấn “thần đèn” nhanh chóng quy tụ được đám đàn em máu mặt, sẵn sàng “nói chuyện” bằng chân tay.
Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Thần đèn" tại cơ quan công an. (Công an tỉnh Thanh Hóa)
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Tuấn “thần đèn” lại “nổi lên” như một doanh nhân thành công trong giới kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa. Là cổ đông sáng lập của Công ty ALMA - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, Tuấn xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, những bộ cánh chỉn chu trong những cuộc làm việc cùng đối tác hay gặp gỡ ngoài xã hội. Dù còn không ít người hoài nghi về “sự hoàn lương” của Tuấn “Thần đèn”, nhưng lợi dụng thời công nghệ số, Nguyễn Anh Tuấn đã xây dựng 1 hình ảnh doanh nhân "áo trắng cổ cồn", đạo mạo. Thực tế đằng sau vẻ hào nhoáng giả tạo ấy là một mạng lưới tội phạm được tổ chức chặt chẽ, thao túng nhiều lĩnh vực từ khai thác những mỏ đá lớn đến những hoạt động khác.
Không chỉ nắm trong tay mạng lưới hoạt động đa ngành, đa nghề, thao túng nhiều lĩnh vực, Tuấn “Thần đèn” còn nổi tiếng khi có những “đàn em” chung thành và thân cận tạo nên 1 hệ thống “chân rết” chắc chắn. Những đàn em thân cận như Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sĩ”, SN 1984, trú tại TP Thanh Hóa) hay Lê Chung Tài (tức Tài “Bu”, SN 1996, con nuôi Tuấn)… lần lượt trở thành những “mắt xích” quan trọng, giúp củng cố thế lực và tạo nên vỏ bọc vững chắc cho ông trùm. Trải qua nhiều lần thụ án, Tuấn càng trở nên lọc lõi, biết cách điều hành, phân công đàn em, khiến mọi hoạt động phạm pháp được che đậy tinh vi.
Hình ảnh Công an khám xét tại ngôi nhà 173 đường Lê Hoàn của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn", thực hiện việc khám xét trưa ngày 26/5. (Ảnh: Thành Nam)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hoạt động của Tuấn và đồng bọn trong khai thác khoáng sản trái phép. Công ty ALMA, dưới sự chỉ đạo của Tuấn đã ngang nhiên khai thác vượt công suất và phạm vi được cấp phép tại nhiều mỏ đất, đặc biệt tại xã Tượng Lĩnh (trước đây là xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống). Những chiếc xe tải chở đất nối đuôi nhau rời mỏ trong đêm, rút ruột tài nguyên quốc gia, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng và tàn phá môi trường sống của người dân địa phương…
Cụ thể, chiều 2/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can, Nguyễn Anh Tuấn cùng 3 đối tượng khác bị khởi tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ: Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, tại mỏ đất nằm trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Mỏ đất tại xã Tượng Sơn, Nông Cống của Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: CAND)
Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Tuấn khai báo, công suất của mỏ đất ở xã Tượng Sơn được cấp phép khai thác là 400.000m3/năm nhưng Tuấn đã cho khai thác lên 700.000m3/năm, vượt gần gấp đôi công suất cho phép. Tuấn lý giải do bản thân chưa hiểu biết về pháp luật nên dẫn đến sai phạm. Nguyễn Anh Tuấn còn biện minh, bản thân nghĩ mỏ của mình được cấp phép khai thác khoảng 1,7 triệu khối trong 5 năm, nếu khai thác hết số được cho phép thì đóng cửa mỏ. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn cũng thừa nhận, quá trình khai bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/m3 nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.
Để thực hiện các hành vi phạm tội, Tuấn “thần đèn” sử dụng nhiều đối tượng để thay mình điều hành, xử lý trên rất nhiều lĩnh vực. Sự tồn tại của băng nhóm này đã tạo nên bầu không khí bất an trong giới doanh nghiệp và dư luận xã hội tại địa phương.
Chiến dịch “cất vó” và sự sụp đổ của một ông trùm
Sau khi Tuấn “thần đèn” bị bắt, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra quy mô lớn nhằm nhổ tận gốc nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân này.
Quán bar Zone 8, một tụ điểm ăn chơi do Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sỹ”), đàn em thân tín của Tuấn “thần đèn” điều hành. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, một đối tượng đàn em dưới trướng Tuấn “thần đèn” là Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sỹ”) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Đây là đối tượng điều hành quán bar Zone 8, một tụ điểm ăn chơi sôi động tại phường Hạc Thành (trước đây là phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) nhưng thực chất là nơi kinh doanh khí cười trái phép. Dù không đứng tên hợp đồng, nhưng Thu “vệ sỹ” là người góp vốn và nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động, biến quán bar này thành mắt xích trong hệ thống tội phạm do Tuấn “thần đèn” điều hành.
Sau một thời gian lập án điều tra, Lê Kim Thu đã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Tiếp đến, Lê Chung Tài (tức Tài “bu”), con nuôi của Tuấn “thần đèn” cũng phải tra tay vào còng số 8. Tài “bu” bị phát hiện dính líu đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tài đã nhận 350 triệu đồng từ gia đình một đối tượng ma túy với lời hứa “chạy án”, nhưng không thực hiện và chỉ trả lại một phần tiền. Hành vi này thể hiện sự trắng trợn, lộng hành của các đối tượng, sẵn sàng lợi dụng nỗi đau, tình cảnh khó khăn của người khác để trục lợi. Hiện Lê Chung Tài đã bị khởi tố và tạm giam về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174 BLHS.
Lê Chung Tài (tức Tài “bu”), con nuôi Tuấn “thần đèn”bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ đánh dấu sự “sụp đổ” của một ông trùm đội lốt doanh nhân, mà còn thể hiện quyết tâm “không có vùng cấm” của Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn nữa...