Đóng

Nhà khoa học Mỹ không nhận được tin đoạt giải Nobel Y học vì "ngoài vùng phủ sóng"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Trong khi cả thế giới khoa học và Ủy ban Nobel đang nỗ lực liên lạc, Tiến sĩ Fred Ramsdell lại không hề hay biết mình vừa trở thành chủ nhân giải Nobel Y học 2025.

Báo Dân trí dẫn thông tin từ hãng tin Reuters cho hay, vào buổi sáng ngày 6/10, Tiến sĩ Fred Ramsdell và vợ là bà Laura O’Neill đang dừng chân tại một khu cắm trại gần Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ), khép lại chuyến đi xuyên dãy Rocky kéo dài ba tuần. Chính tại đây, một tin tức trọng đại đã đến với họ theo cách không thể ngờ tới.

Khi điện thoại của bà O’Neill có lại tín hiệu sau nhiều ngày mất sóng, hàng trăm tin nhắn đã đồng loạt đổ về với cùng một nội dung: “Chúc mừng anh đoạt giải Nobel”.

Bà O’Neill đã hét lên trong sự ngạc nhiên tột độ, khiến chồng bà tưởng rằng bà vừa trông thấy một con gấu xám. Về phần mình, ông Ramsdell, khi đó vẫn đang để điện thoại ở chế độ máy bay, ban đầu tỏ ra hoài nghi.

“Không đâu, anh không đoạt giải đâu”, ông nói với vợ. Nhưng bà O’Neill quả quyết: “Em nhận được hơn 200 tin nhắn nói rằng anh đoạt giải”.

Tiến sĩ Fred Ramsdell không nhận được tin mình đạt giải Nobel Y học vì đang cùng vợ đi "tận hưởng cuộc sống. Ảnh: Fred Ramsdell

Sự việc này lý giải tại sao Ủy ban Nobel đã không thể liên lạc được với ông. Họ cho biết đã cố gắng gọi cho nhà khoa học vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) để thông báo kết quả nhưng không có ai nghe máy. Phải đến gần 20 giờ sau, Tổng Thư ký Hội đồng Nobel, ông Thomas Perlmann, mới có thể nói chuyện trực tiếp với nhà khoa học người Mỹ.

"Đây là trường hợp khó liên lạc nhất kể từ khi tôi nhậm chức vào năm 2016", ông Perlmann chia sẻ. Trong khi đó, phòng thí nghiệm Sonoma Biotherapeutics, nơi ông Ramsdell làm việc, cũng chỉ có thể trả lời truyền thông rằng ông “đang tận hưởng cuộc sống và ở ngoài vùng phủ sóng”.

Sau khi nhận được tín hiệu, ông Ramsdell đã cố gắng gọi lại cho ông Perlmann, nhưng lúc đó đã là nửa đêm ở Thụy Điển. Cuộc trao đổi chính thức giữa hai người chỉ có thể diễn ra vào sáng hôm sau.

Bước ngoặt trong miễn dịch học hiện đại

Theo thông tin trên báo VnExpress, Tiến sĩ Fred Ramsdell, 64 tuổi, là một nhà miễn dịch học kỳ cựu của Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) vào năm 1987 và đã công tác tại nhiều viện nghiên cứu hàng đầu trước khi gia nhập Sonoma Biotherapeutics, một công ty công nghệ sinh học chuyên phát triển liệu pháp điều trị bằng tế bào miễn dịch.

Năm nay, ông cùng hai đồng nghiệp là bà Mary Brunkow (Mỹ) và giáo sư Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) đã được trao giải Nobel Y học 2025 nhờ công trình phát hiện ra tế bào T điều hòa (regulatory T cells). Đây là một loại tế bào đặc biệt, đóng vai trò như “người gác cổng” của hệ miễn dịch, giúp ngăn cơ thể tấn công chính các tế bào khỏe mạnh của mình.

Phát hiện này được xem là một bước ngoặt, giúp giải thích cách hệ miễn dịch duy trì sự cân bằng tinh vi giữa phản ứng bảo vệ và phản ứng tự miễn. Nó đã mở đường cho các phương pháp điều trị tiềm năng đối với các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, đa xơ cứng hay tiểu đường type 1.

Hiện tại, các liệu pháp dựa trên tế bào T điều hòa cũng đang được thử nghiệm trong điều trị ung thư và các bệnh viêm mạn tính. Giới khoa học đánh giá công trình này đã đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới, nơi hệ miễn dịch có thể được điều khiển một cách chính xác hơn.

Tiến sĩ Fred Ramsdell được biết đến là một nhà miễn dịch học kỳ cựu của Mỹ. Ảnh: UCLA

"Ngắt kết nối" để tận hưởng sự tĩnh lặng

Bên cạnh sự nghiệp khoa học, Tiến sĩ Ramsdell còn là một người đam mê thiên nhiên. Mỗi năm, ông đều dành thời gian cùng vợ thực hiện những chuyến đi dài ngày vào vùng hoang dã để “ngắt kết nối” hoàn toàn với thế giới công nghệ.

“Tôi dành nhiều thời gian trên núi nhất có thể”, ông nói. “Khi ở đó, tôi không có điện thoại, không email, không tin tức. Tôi chỉ tận hưởng thiên nhiên và sự tĩnh lặng”.

Chuyến đi lần này của hai vợ chồng kéo dài ba tuần, đi qua các bang Idaho, Wyoming và Montana cùng hai chú chó. Khi tin vui ập đến, họ chỉ còn một chặng ngắn nữa là kết thúc hành trình ở Seattle.

Sau khi chính thức biết mình đoạt giải, ông Ramsdell cho biết bản thân cảm thấy vô cùng biết ơn và khiêm tốn trước vinh dự lớn lao này.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận giải Nobel. Điều khiến tôi vui nhất là có thể chia sẻ thành quả này với những đồng nghiệp đã cùng đồng hành suốt nhiều năm qua”, nhà khoa học chia sẻ.

Tin nổi bật