New York Post đưa tin, một người mẹ 29 tuổi ở Seattle đã gọi cấp cứu, báo rằng con trai 14 tuổi của cô không còn phản ứng sau khi bị cô đánh bằng dây điện.
Theo báo cáo của cảnh sát, người mẹ thừa nhận đã đánh con trai mình bằng một sợi dây điện nối dài sau khi cậu bé không hoàn thành công việc nhà và mọi chuyện đã đi quá xa.
Tại cơ quan cảnh sát, người mẹ khai nhận với các điều tra viên rằng bà đã đẩy con trai mình vào tường và cậu bé bị đập đầu và ngã xuống sàn.
“Người phụ nữ sau đó ra lệnh cho con trai đứng dậy và tiếp tục đánh trong khoảng một giờ đồng hồ. Khi nhận thấy con trai không còn phản ứng, cô mới ngừng đánh và gọi cấp cứu”, báo cáo cho biết.
Người đánh chết con trai 14 tuổi vì không làm việc nhà. (Ảnh: KOMO News)
Khi đội cấp cứu đến, họ xác nhận cậu bé đã tử vong. Mặc dù người mẹ đã thừa nhận hành động của mình, nhưng cô không thể giải thích đầy đủ về lý do hành động cực đoan này.
Cô đã từ chối ra hầu tòa để tham dự phiên điều trần tại ngoại vào ngày 31/1. Luật sư bào chữa của bà đã biện hộ để bà được tại ngoại với lý do bà đang trải qua "sang chấn" vì mất con trai.
Luật sư Zelena Jones nói với Thẩm phán Jill Klinge rằng: "Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của những sự việc này, nhưng vụ việc này còn liên quan đến một người mẹ mất đi đứa con trai và nỗi đau to lớn mà bà phải trải qua".
Tuy nhiên, thẩm phán đứng về phía công tố viên, những người yêu cầu mức tiền bảo lãnh cho người mẹ là 3 triệu USD.
Theo dự kiến, người phụ nữ dự kiến sẽ bị buộc tội vào ngày 4/2. Sự việc này đã khiến cộng đồng bàng hoàng trước mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực gia đình.