India Today đưa tin, người đàn ông tên Rahul Tiwari ở thành phố Faridabad (bang Haryana, Ấn Độ) đã bị bắt giữ vào ngày 26/4 vì cáo buộc sát hại vợ. Mona (vợ của Rahul Tiwari) được phát hiện tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ vào đêm muộn cùng ngày.
Ngay khi hay tin, gia đình Mona lập tức đi đến thành phố Faridabad. Gia đình Mona cho rằng, chị đã bị hành hung do vấn đề liên quan đến của hồi môn, sau đó bị siết cổ đến tử vong.
Theo lời kể của Preeti (chị gái nạn nhân), Mona là em út trong gia đình, anh trai của họ thậm chí đã bán nhà để làm một đám cưới hoành tráng cho Mona.
Gia đình cũng chuẩn bị một chiếc ô tô, 500.000 rupee (khoảng 152,6 triệu đồng) tiền mặt và nhiều vật dụng khác làm của hồi môn, ngoài ra còn tổ chức một bữa tiệc xa hoa. Cả gia đình không thể tưởng tượng được chỉ 5 tháng sau đám cưới, Mona bị sát hại.
Người phụ nữ qua đời chỉ sau 5 tháng làm đám cưới. Ảnh minh họa
Meenakshi (một người chị khác của nạn nhân) tiết lộ, mặc dù gia đình đã đưa số hồi môn lớn nhưng gia đình chồng của Mona liên tục đòi thêm tiền. Mona từng kể với họ rằng, gia đình chồng đang gây áp lực buộc chị phải trả tiền mua đất.
Gia đình Mona cáo buộc chồng Mona và gia đình anh ta đã lên kế hoạch sát hại chị, khi những yêu cầu không được đáp ứng. Đồng thời, họ cho hay gia đình chồng đã không thông báo trực tiếp cho họ về tình trạng của Mona. Thay vào đó, họ nghe tin từ một người khác rằng Mona không khỏe và đã nhập viện.
Meenakshi yêu cầu có hành động pháp lý nghiêm khắc đối với các bị cáo, trong khi chị gái khác của Mona đề nghị mức án tử hình đối với họ.
Thông tin về vụ việc, sĩ quan cảnh sát Ram Babu cho biết từ đơn khiếu nại của gia đình Mona, một vụ án giết người liên quan đến của hồi môn đã được đệ trình chống lại chồng cùng gia đình chồng nạn nhân.
“Chồng của Mona – Rahul Tiwari đã bị bắt giữ. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng đang được tiến hành và hành động pháp lý thích hợp sẽ được thực hiện dựa trên những kết quả điều tra”, sĩ quan cảnh sát Ram Babu chia sẻ.