Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lật thuyền giữa sông, bé gái 8 tuổi tử vong, người mẹ "đau thấu tận tâm can"

  • Đinh Kim (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Các lực lượng khẩn cấp và người dân địa phương phối hợp để tìm kiếm thi thể bé gái, trong khi gia đình em, bao gồm cả người ông nằm liệt giường, lo lắng đợi tin.

Theo The Thaiger, một bé gái 8 tuổi đuối nước tử vong thương tâm sau khi thuyền bị lật trên sông Mun ở tỉnh Buriram (Thái Lan) vào ngày 25/4. Trung tá Phasakorn Phokham tại Đồn cảnh sát Phutthaisong (tỉnh Buriram) tiếp nhận thông tin về vụ việc.

Ngay sau đó, các lực lượng khẩn cấp và người dân địa phương đã phối hợp để tìm kiếm thi thể bé gái, trong khi gia đình em, bao gồm cả người ông nằm liệt giường, lo lắng đợi tin. Thi thể của cô bé cuối cùng cũng được tìm thấy và đưa lên bờ.

Sự việc khiến chị Ladda (45 tuổi, mẹ của bé gái) đau đớn tột độ. Theo lời kể, chị đã đưa con gái và 4 người họ hàng ra đồng để nhặt trứng kiến, rồi để cô bé lại cho người dì tên Phian (58 tuổi) chăm sóc. Sau đó, chị nhận được tin báo từ người dì về việc con gái bị rơi xuống nước.

Chiếc thuyền bị lật giữa sông, khiến một bé gái 8 tuổi tử vong. Ảnh: Siam News/ The Thaiger

Người mẹ cho rằng chiếc thuyền không đủ điều kiện để di chuyển trên sông bởi đó là thuyền mà làng đã bỏ đi. Trong khi đó, người chèo thuyền (18 tuổi, người duy nhất trong số 4 người trên thuyền biết bơi) nói anh tìm thấy chiếc thuyền nên quyết định chèo qua sông để giải trí.

Hai đứa trẻ 7 tuổi và 8 tuổi cùng người dì cũng đi cùng anh. Trên đường trở về, chiếc thuyền không may bị lật giữa sông. Thanh niên chèo thuyền cứu được cậu bé 7 tuổi, sau khi bơi vào bờ liền chạy về làng để nhờ giúp đỡ.

Bà Phian kể lại, ngay trước khi xảy ra sự cố, hai đứa trẻ ngồi cùng bà dưới một cái cây trong khi thanh niên 18 tuổi tát nước ra khỏi thuyền. Vì cảm thấy lo lắng nên bà đã lên thuyền cùng họ. Sau khi di chuyển qua sông, bà cảm thấy bứt rứt không yên nên bảo thanh niên 18 tuổi chèo thuyển trở lại bờ bên kia, nghi rằng nước ở đó rất sâu.

Ngờ đâu, thuyền đi đến giữa sông thì bị lật, bà Phian nhìn thấy thanh niên 18 tuổi vừa bơi vừa cõng cháu trai 7 tuổi của mình trên lưng. Thế nhưng, người phụ nữ đã bị mất dấu cháu gái 8 tuổi vốn ngồi ở phía đuôi thuyền.

Hoàn toàn không biết bơi, bà Phain cảm thấy mình đang chìm xuống và nước tràn vào trong miệng. Ngay khi xác định tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bà nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của cháu trai nên vật lộn để thoát khỏi tình cảnh đó. Bà Phain dồn hết sức bơi gần hơn vào bờ, nơi một cành cây mà cháu trai 7 tuổi đưa ra, rồi được kéo đến khu vực an toàn.

Tin nổi bật