Anh chị sửa tít giúp em ạ:
India Today đưa tin, ngày 24/4, một nữ sinh lớp 12 ở quận Auriya (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã tự kết thúc cuộc đời sau khi bị 2 người đàn ông, được xác định là Akhilesh và Ram, quấy rối liên tục trong lúc di chuyển giữa nhà và trường học.
Đối mặt với hành vi quấy rối của 2 người đàn ông, nữ sinh này kể lại mọi chuyện với bố mẹ. Tuy nhiên, do lo lắng bị mọi người xung quanh kỳ thị nên họ đã không nộp đơn khiếu nại đến cảnh sát. Thay vào đó, bố của nữ sinh này đã đến gặp và đối chất với gia đình của 2 người đàn ông.
Dù vậy, hành động quấy rối nữ sinh vẫn tiếp tục diễn ra. Vào ngày 19/4, Akhilesh và Ram được cho là đã chạy xe máy đến và đe dọa nữ sinh một lần nữa. Chưa dừng ở đó, cả hai tiếp tục hăm dọa nữ sinh qua điện thoại, còn đe dọa rằng sẽ bắt cóc cô bé.
Nữ sinh lớp 12 tự kết thúc cuộc đời sau khoảng thời gian bị 2 người đàn ông quấy rối. Ảnh minh họa: India Today
Cảm thấy cùng quẫn và bị “nhấn chìm” bởi những lời đe dọa liên tục, nữ sinh đã ở nhà sau khi hoàn thành kỳ thi, đến đêm ngày 24/4 thì thực hiện hành động cực đoan. Phát hiện sự việc, người bố nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ tuyên bố cô bé đã tử vong.
Đến ngày 26/4, người bố đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Dựa trên thông tin ông cung cấp, cơ quan chức năng lập hồ sơ vụ án. Hiện tại, cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang diễn ra.
Một điều vô cùng đau xót là nữ sinh làm chuyện dại dột chỉ 1 ngày trước khi kết quả kỳ thi được công bố. Theo kết quả, nữ sinh này giành được hạng nhất khi đạt 348/500 điểm.