Báo Tin tức & Dân tộc dẫn nguồn từ trang Oddity Central (Anh) cho biết, đội cứu hộ thuộc Quỹ Siam Rayong tuần trước đã được điều động đến một căn nhà tại huyện Ban Chang, tỉnh Rayong, Thái Lan sau khi nhận được tin báo một người đàn ông bị co giật rồi bất tỉnh. Khi đến nơi, lực lượng chức năng xác nhận nạn nhân đã không qua khỏi.
Người đàn ông được xác định là ông Thaweesak Namwongsa, 44 tuổi, đã ly dị và sống cùng con trai 16 tuổi. Qua lời kể của người con, trong hơn một tháng trước khi qua đời, ông Namwongsa chỉ uống bia và từ chối mọi loại thực phẩm, mặc dù con trai hàng ngày đều nấu ăn đầy đủ cho bố.
Hàng trăm chai bia xếp kín lối vào phòng ngủ.
Lực lượng cứu hộ cho biết tại hiện trường, họ phát hiện hơn 100 chai bia rỗng được xếp đầy trên sàn phòng ngủ, chỉ chừa một lối nhỏ để đi lại từ giường ra cửa.
Cũng theo lời con trai nạn nhân, cậu không rõ cha có mắc bệnh nền nào không, chỉ biết ông bắt đầu uống bia thường xuyên sau khi ly hôn.
Các chuyên gia y tế cảnh báo bia dù chứa nhiều calo nhưng không cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu để duy trì sự sống.
Việc thay thế hoàn toàn thực phẩm bằng bia có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, tổn thương gan và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.
Một số người từng thử sống bằng bia trong thời gian ngắn, như vào mùa chay, nhưng các bác sĩ đều khuyến cáo không nên lạm dụng. Bia chỉ nên uống ở mức độ vừa phải và tuyệt đối không thể thay thế cho bữa ăn hàng ngày, theo Tạp chí Tri Thức.