Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông tử vong do bom tự chế bất ngờ phát nổ ngay trên tay, khi đang định ném vào nhà người yêu cũ ở Thái Lan

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông đã tử vong do bom tự chế phát nổ ngay trong tay, khi đang cố tấn công nhà bạn gái cũ.

The Thaiger đưa tin, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra vào sáng 25/5 tại khu dân cư thuộc quận Tha Chana, tỉnh Surat Thani, miền nam Thái Lan, khiến một người đàn ông thiệt mạng và ba người khác bị thương nhẹ.

Nạn nhân tử vong là ông Surapong Thongnark, 34 tuổi, được xác định đã tử vong ngay tại hiện trường. Ba người bị thương gồm La-or Rodkird (73 tuổi), Samart Janyang (68 tuổi) và Sayan Rodkird (40 tuổi) – đều là người thân của bạn gái cũ Surapong -cô Kan-onraphat.

Người đàn ông thiệt mạng do bom nổ ngay trên tay. Ảnh: Thethaiger

Theo điều tra ban đầu, Surapong và Kan-onraphat từng có quan hệ tình cảm bắt đầu cách đây khoảng hai tháng nhưng sau đó cô đã quyết định chấm dứt. Không chấp nhận sự thật, Surapong đến nhà bạn gái vào sáng hôm xảy ra vụ việc để cố gắng làm lành, tuy nhiên bị từ chối.

Lúc này, người đàn ông đã có hành vi bạo lực. Surapong chạy ra xe và quay trở lại với một quả bom tự chế. Anh ta ném thiết bị nổ vào những người thân trong gia đình Kan-onraphat, tuy nhiên quả bom ban đầu không phát nổ. Khi Surapong cố gắng ném lần thứ hai, quả bom bất ngờ phát nổ ngay trong tay, khiến anh ta bị thương nặng ở mặt và đầu, tử vong ngay tại chỗ.

Vụ nổ cũng gây thiệt hại cho chiếc xe bán tải của gia đình, đỗ gần hiện trường, với kính chắn gió bị vỡ nát.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét chiếc xe của Surapong để tìm kiếm thêm thiết bị nổ, vật dụng bất hợp pháp. Không phát hiện thêm bom hay vũ khí, song lực lượng chức năng thu giữ 500 gram ma túy tổng hợp dạng tinh thể (methamphetamine) trong người nạn nhân.

Chiếc xe ô tô tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Thethaiger

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc của thiết bị nổ và số ma túy. Loại bom được sử dụng trong vụ việc vẫn đang được giám định.

Mẹ của Surapong, bà Ranjuan Pimdee (58 tuổi), chia sẻ với  Daily News rằng con trai bà làm nghề sửa xe máy và đã từng thuê một phòng gần nhà bạn gái cũ. Bà không ngờ Surapong lại có hành động bạo lực nghiêm trọng như vậy.

Tin nổi bật