Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tức giận vì mẹ không chịu dậy nấu đồ ăn lúc nửa đêm, "nghịch tử" đánh mẹ tử vong

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một nam thanh niên 25 tuổi đã bị bắt với cáo buộc sát hại mẹ mình, nguyên nhân là do bà không thức dậy nấu bữa tối cho anh ta.

NDTV đưa tin, đêm 25/5, một vụ án đau lòng xảy ra tại làng Wathode, khu vực Thalner, quận Dhule, Maharashtra, Ấn Độ, khi một nam thanh niên` 25 tuổi bị bắt giữ với cáo buộc đã sát hại mẹ ruột của mình.

Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân là bà Tipabai Pawara, 65 tuổi, đã qua đời do bị thương tích nghiêm trọng ở đầu.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào tối 24/5, bà Tipabai đã chuẩn bị một bữa ăn ngon lành cho con trai mình - Awlesh, rồi lên giường nghỉ ngơi trong túp lều của gia đình.

Tuy nhiên, một con chó hoang bị thu hút bởi mùi thức ăn đã lẻn vào phá hỏng bữa tối. Khi Awlesh về nhà muộn trong tình trạng say rượu, anh phát hiện bữa ăn đã hỏng và yêu cầu mẹ mình thức dậy nấu lại đồ ăn khác.

Tuy nhiên, bà Tipabai không trả lời. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, người con trai đã tức giận và dùng một thanh gỗ đập vào đầu mẹ mình.

Sáng hôm sau, Awlesh tỉnh rượu, phát hiện mẹ nằm bất động trong nhà. Anh lập tức gọi điện cho người thân đến giúp đỡ. Khi mọi người đến nơi, họ phát hiện bà Tipabai đã tử vong với vết thương nặng ở vùng đầu.

Nhận được tin báo, cảnh sát Thalner đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Awlesh để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đã được khởi tố, đồng thời các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và diễn biến sự việc.

Vụ việc đang gây chấn động dư luận địa phương và khiến nhiều người không khỏi xót xa trước bi kịch gia đình này.

Tin nổi bật