Theo tin India Today, vụ việc thương tâm xảy ra tại Bareilly, bang Uttar Pradesh. Người đàn ông xấu số được xác định là Sunil Kumar, 45 tuổi. Sunil Kumar được cho là đang nghỉ ngơi dưới một cái cây gần nhà thì bị bùn thải đổ lên người.
Báo cáo ban đầu cho biết, cống rãnh trong khu vực đang được làm sạch trên khắp Bareilly và bùn thải được đổ ra ngoài khắp thành phố bằng xe đẩy. Tuy nhiên, trong phút bất cẩn, một nhân viên của công ty vệ sinh thành phố đã đổ một xe đẩy chở đầy bùn thải vào Sunil mà không hề để ý có người ở đó.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDTV
Ngay khi phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng đưa anh Sunil đến bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong. Theo NDTV, Sunil ra đi để lại vợ và ba đứa con. Gia đình nạn nhân cho biết trước đây không xảy ra việc đổ bùn hoặc rác thải ở khu vực này.
"Khi đó, con trai tôi ngủ dưới gốc cây còn cháu trai tôi chơi gần đó. Sau khi con trai tôi bị chôn vùi dưới bùn, chúng tôi vội vã đưa con đến bệnh viện. Sau đó con trai tôi được tuyên bố đã tử vong.
Một số viên chức thành phố đến và đe dọa chúng tôi, chất vấn tại sao Sunil lại ngủ ở đó khiến gia đình rất bức xúc", ông Girwar Singh, cha của nạn nhân Sunil Kumar, cho biết.
Trong khi đó, các quan chức thành phố cho hay cuộc điều tra đang được tiến hành và sẽ có hành động xử lý nhà thầu vì tội cẩu thả. Sự việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi một phụ nữ 35 tuổi tử vong tại khu vực Mahadevapura của bang Bengaluru do sập tường.
Cụ thể, người phụ nữ tên Shashikala (35 tuổi) đã tử vong sau khi bị một bức tường đổ sập đè lên người. Vụ việc xảy ra khi người phụ nữ đến công ty i-Zed ở Channasandra, nơi cô làm việc.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa liên tục suốt đêm đã làm bức tường yếu đi, khiến nó sụp đổ. Shashikala tử vong tại chỗ. Nạn nhan hiện sống cùng chồng và hai đứa con nhỏ. Gia đình cô Shashikala đến từ Shahapur, quận Yadgir ở bang Karnataka. Cảnh sát Mahadevapura đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu điều tra.
Theo NDTV và India Today