Đóng

Người đàn ông say rượu, rơi xuống giếng sâu hơn 20m ở Đồng Nai

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa cứu sống một người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu hơn 20m.

Nạn nhân được xác định là ông B.V.V. (60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai).

Thông tin ban đầu trên Tuổi trẻ, chiều tối 4/9, sau khi nhậu xong, ông V. ra giếng hoang gần nhà ngồi. Đến khoảng 18h, người nhà phát hiện ông V. loạng choạng rơi xuống giếng sâu nên hô hoán mọi người đến cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Phước đã điều động một xe cứu nạn, 10 chiến sĩ nhanh chóng đến cứu người.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng đưa lên an toàn. (Ảnh: PLO)

Tại hiện trường, khu vực nạn nhân rơi xuống là giếng sâu hơn 20m, đã bỏ hoang lâu ngày. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhận định nạn nhân còn sống nhưng đang trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm, bắt đầu mất dần ý thức, chân tay còn cử động nhưng rất yếu.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng khoanh vùng làm việc, thả bình chứa khí oxy để hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân, đồng thời làm giảm nồng độ các khí độc tích tụ lâu ngày dưới giếng sâu.

Nạn nhân được đưa lên an toàn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lực lượng chức năng đã triển khai bộ giá ba chân, kết hợp với hệ thống ròng rọc đưa cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị và bình khí thở xuống giếng sâu để hỗ trợ đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Theo TTXVN, với tính thần trách nhiệm cao, bằng mọi giá cứu sống nạn nhân, chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên khu vực an toàn, nhanh chóng sơ cấp cứu kịp thời, băng bó các vết thương, sau đó phối hợp cùng người nhà đưa ông V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Tin nổi bật