Theo thông tin từ báo Dân trí, sự việc hy hữu được South China Morning Post đăng tải ngày 30/6. Cụ thể, một người đàn ông họ Yan (29 tuổi, người Trung Quốc) đã đến bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ mình đã nuốt phải miếng nhựa khi ăn đồ ăn ngoài hàng.
Tuy nhiên, thay vì một miếng nhựa, bác sĩ tại Bệnh viện Trung Sơn (Thượng Hải) đã phát hiện một chiếc thìa sứ dài 15cm bị kẹt trong cơ thể anh.
Giáo sư Chu Bình Hồng, Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Trung Sơn, là người trực tiếp chỉ đạo ca phẫu thuật. Việc lấy chiếc thìa gặp nhiều khó khăn do dị vật có kích thước lớn và vị trí phức tạp: đầu thìa cắm vào bóng tá tràng, trong khi phần tay cầm dài uốn gập và kẹt cứng tại điểm giao giữa phần đi xuống và phần ngang của ruột non. Bề mặt gốm trơn nhẵn cũng khiến các dụng cụ nội soi thông thường không thể giữ chặt.
Chiếc thìa sứ dài 15cm bị kẹt trong cơ thể anh. Ảnh: QQ.
Trước tình huống này, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định áp dụng kỹ thuật "kẹp đôi", một phương pháp hiếm gặp trong nội soi tiêu hóa. Hai loại kẹp được sử dụng đồng thời: kẹp A giữ thân thìa, trong khi kẹp B cố định lỗ nhỏ ở phần tay cầm để điều chỉnh hướng tiếp cận. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, dị vật đã được đưa trở lại dạ dày – một khoang rộng và an toàn hơn để thao tác. Tại đây, bác sĩ dùng dụng cụ vòng chuyên dụng để siết chặt tay cầm và đưa chiếc thìa ra ngoài qua thực quản.
Ca mổ kéo dài gần một giờ, dị vật được lấy ra nguyên vẹn. Bệnh nhân xuất viện sau thời gian theo dõi ngắn với tình trạng ổn định, theo Ngôi sao.VnExpress.
Anh Yan kể lại rằng sự việc xảy ra vào tháng 1 vừa qua, khi anh đang đi du lịch Thái Lan cùng bạn bè. Trong lúc say rượu, anh đã cố gắng dùng một chiếc thìa cà phê trong phòng khách sạn để gây nôn. Không may, chiếc thìa vô tình tuột khỏi tay và trôi vào dạ dày. Vì quá say, anh đã ngất xỉu ngay sau đó.
Ảnh minh họa.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trí nhớ của Yan rất mơ hồ. Anh thậm chí còn tin rằng mình đã mơ thấy việc nuốt thìa và nghĩ rằng cảm giác khó chịu ở dạ dày là do nôn mửa. Trong 6 tháng tiếp theo, dù đã trở về Thượng Hải, anh vẫn tiếp tục tập thể dục mà không hề cảm thấy bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.
Trường hợp của anh Yan không phải là duy nhất. Vào tháng 6 năm nay, một người đàn ông 64 tuổi cũng được phát hiện có chiếc bàn chải đánh răng trong bụng. Ông cho biết đã nuốt dị vật này từ năm 12 tuổi và giấu kín vì sợ bị la mắng. Suốt nhiều năm, ông chỉ thi thoảng đau bụng nhẹ, cho đến khi nội soi phát hiện bàn chải nằm cố định tại hành tá tràng, đầu bàn chải chỉ cách thành ruột vài milimet. Ca mổ kéo dài 80 phút và bàn chải đã được lấy ra thành công, bệnh nhân hồi phục tốt.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ nuốt phải vật thể lạ, người bệnh nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt, ngay cả khi không có triệu chứng rõ rệt. Việc chủ quan có thể dẫn đến những biến chứng âm thầm nhưng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.