Đóng

Người đàn ông 64 tuổi được bệnh viện xác nhận đã qua đời bất ngờ tỉnh dậy ngay tại tang lễ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Khi gia đình đang chuẩn bị cho nghi thức an táng, họ bất ngờ phát hiện ngực ông Tayade có dấu hiệu chuyển động và tim đập trở lại.

Một người đàn ông 64 tuổi tại thành phố Ulhasnagar, bang Maharashtra (Ấn Độ), đã bất ngờ tỉnh lại chỉ vài phút trước khi được an táng, dù trước đó đã được bác sĩ tuyên bố tử vong, theo India Today.

Người được nhắc đến trong câu chuyện trên là ông Abhiman Girdhar Tayade, mắc bệnh tiểu đường, vàng da và một số biến chứng sức khỏe khác.

Ngày 12/6, ông bất ngờ bất tỉnh tại nhà. Con trai ông đã nhanh chóng đưa cha đến Bệnh viện tư Shivneri bằng xe lam. Tại đây, bác sĩ Prabhu Ahuja thăm khám sơ bộ và không tìm thấy mạch đập, sau đó xác nhận ông Tayade đã qua đời. 

Khi gia đình đang chuẩn bị cho nghi thức an táng, họ bất ngờ phát hiện ngực ông Tayade có dấu hiệu chuyển động và tim đập trở lại. Ông lập tức được đưa đến một bệnh viện tư khác tại Ulhasnagar, nơi các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị khẩn cấp. Chỉ trong vòng 30 phút, ông đã tỉnh lại.

Ảnh minh họa

Gia đình Tayade lên tiếng chỉ trích sự tắc trách và chẩn đoán sai lầm của Bệnh viện Shivneri. Trước phản ứng gay gắt, bác sĩ Ahuja thừa nhận có thể đã xảy ra sai sót trong quá trình kiểm tra, đồng thời biện minh rằng tiếng ồn từ công trình xây dựng gần bệnh viện có thể đã làm ảnh hưởng đến việc nghe nhịp tim.  

Trong một vụ việc tương tự từng xảy ra vào năm 2023, một phụ nữ ở Ecuador được phát hiện sống lại trong lễ tang của mình.  Cụ thể, bà Bella Montoya, 76 tuổi, đã được một bệnh viện địa phương xác nhận qua đời vì đột quỵ. 

Anh Gilberto Barbera, con trai của nạn nhân, cho biết trong quá trình tổ chức tang lễ, một số người thân đã nhận ra cỗ quan tài dường như phát ra tiếng động liên tục.

"Mẹ của tôi được bọc trong những tấm chăn và đặt vào trong quan tài. Khi chúng tôi tiến lại gần và kiểm tra bên trong, tôi có thể nhận ra bà ấy còn thở nhưng rất nặng nề", anh Barbera thuật lại và nói thêm, ban đầu điều này khiến gia đình khá hoảng sợ.

Gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Dù trải qua 1 tuần chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện nhưng cuối cùng bà Montoya cũng không qua khỏi.

Sau khi qua đời, nạn nhân  đã được đưa trở lại nhà tang lễ. Đại diện Bộ Y tế Ecuador sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra tại bệnh viện - nơi mà bà Montoya được thông báo tử vong vì đột quỵ, để tìm hiểu quy trình cấp giấy chứng tử tại đây có vấn đề gì hay không.  

Tin nổi bật