Theo NDTV, bác sĩ Umang Patel cùng vợ, các con trai và ông bà nội ngoại từ Anh đã trở về quê hương của họ ở làng Koydam thuộc quận Mahisagar, bang Gujaratm, Ấn Độ vào ngày 24/5. Ông dự định trở về Northampton, Anh vào ngày 12/6 sau khi rời xa gia đình ở Ấn Độ.
"Tôi phải một mình quay về vào ngày 12/6. Tuy nhiên, tôi bị sốt cao sau khi đến thăm nhà bố mẹ vợ vào ngày 9/6. Sốt cao đến mức tôi thậm chí không thể chịu nổi vào sáng hôm sau", bác sĩ Patel cho biết.
Bác sĩ Umang Patel may mắn thoát khỏi thảm kịch rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ nhờ ghe lời vợ. Ảnh: NDTV
Vợ bác sĩ Patel, lo lắng cho sức khỏe của chồng nên đã yêu cầu ông hủy vé ngày 12/6 và đợi thêm vài ngày cho đến khi ông khỏe lại. Hiểu được tâm ý của vợ, các sĩ Patel đã đồng ý hủy chuyến bay và ở lại Ấn Độ cùng gia đình cho đến khi khỏi bệnh.
"Sau khi vợ tôi yêu cầu tôi không đi London, tôi đã hủy vé ngày 12/6, dành thời gian và đặt vé khác vào ngày 15/6. Sau đó, tin tức về vụ tai nạn máy bay xuất hiện", Tiến sĩ Patel nói.
Nam bác sĩ sau đó đã không thể ngừng cảm ơn vợ và các thành viên trong gia đình khi thuyết phục ông hủy chuyến bay của Air India mà anh dự định bay tới London vào ngày 12/6. Nếu tiếp tục, ông sẽ có mặt trên chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India đã đâm vào ký túc xá của bác sĩ ngay sau khi cất cánh, khiến 241 người trên máy bay và hơn 10 người dưới mặt đất thiệt mạng.
Bác sĩ Patel cho biết ông đã sống ở Northampton, London, trong suốt 5 năm qua. Sau khi đến Ấn Độ vào tháng trước, cha ông, cũng là một bác sĩ, đã bị đột quỵ, do đó ông đã phải hủy vé máy bay khứ hồi đến London vào ngày 2/6. Ngày 9/6, ông đến nhà bố mẹ vợ để đưa vợ về thì bị ốm.
Bố của bác sĩ Patel, ông Umangbhai Patel cho biết ông và vợ cũng không cho phép con trai mình rời đi vào ngày 12/6. Bác sĩ Patel thông tin thêm rằng chuyến bay từ London đến Ahmedabad của họ vào ngày 24/5 không có gì bất thường, ngoại trừ một số nút máy phát đa phương tiện bị hỏng và một lỗ thông hơi điều hòa không hoạt động.
Theo NDTV