India Express đưa tin, người đàn ông Nayan Saha (33 tuổi) trú tại quận South Tripura, bang Tripura, Ấn Độ và vợ sống với nhau được 8 năm. Gần đây, anh bất ngờ phát hiện vợ mình đang ngoại tình với người hàng xóm làm nghề bán rau.
Anh Saha sau đó đã nhiều lần yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này, nhưng cô vẫn tiếp tục qua lại với người tình. Không còn cách nào khác, Saha đành phải bàn bạc với gia đình tổ chức đám cưới cho vợ và tình địch. Đám cưới đã được tổ chức thành công vào ngày 24/4 vừa qua.
Chồng quyết định tổ chức luôn đám cưới cho vợ và tình địch sau khi phát hiện bị cắm sừng. Ảnh minh họa: Indica Today
"Tôi không có vấn đề gì cả. Nếu họ muốn, hãy để họ sống hạnh phúc bên nhau", anh Nayan Saha nói với truyền thông về đám cưới có một không hai này. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát đại phương cho biết, họ không thể áp dụng hành động pháp lý nào vì lễ cưới diễn ra tại một ngôi đền và có sự đồng thuận của tất cả các bên.
Trong một câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại Ấn Độ và tháng trước, một người đàn ông tại quận Sant Kabir Nagar, bang Uttar Pradesh sau khi biết vợ có quan hệ tình cảm với người khác, cũng đã tổ chức đám cưới cho cả hai. Người đàn ông này thậm chí còn tự nguyện nuôi hai đứa con chung của mình để vợ có cuộc sống mới.
Trong khi đó, ngày 11/6 vừa qua, do nghi ngờ vợ ngoại tình, một người đàn ông đã ôm 4 đứa con nhảy ra trước đầu tàu hỏa đang chạy để tự tử ở khu vực Faridabad, Delhi, Ấn Độ. Hậu quả là cả 5 người đều được xác định là đã tử vong tại chỗ.
Dựa vào giấy tờ tìm thấy đã được tìm thấy tại hiện trường và người đàn ông được xác định là Manoj Mahato, một cư dân đến từ Bihar. Số điện thoại của vợ nạn nhân cũng đã được cảnh sát thu thập. Gia đình Manoj sau đó đã được thông báo về vụ việc và đã đến hiện trường để nhận dạng các thi thể.
Các thi thể đã được đưa đến bệnh viện dân sự Badshah Khan để khám nghiệm tử thi. Theo cảnh sát, người vợ nói với cảnh sát rằng chồng cô đã ra khỏi nhà với lý do đưa bọn trẻ đi công viên. Cô thừa nhận chồng nghi ngờ cô ngoại tình vì cô thường nói chuyện điện thoại với một trong những người em họ của mình và đã tự tử cùng với các con.
Theo India Express và India Today