Theo SCMP, Yin Xue (24 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn miền Trung Trung Quốc. Theo báo Guangming Net, bước ngoặt trong cuộc đời Yin đến vào năm 18 tuổi khi cô tham dự đám cưới xa hoa của một người bạn của bạn trai. Trước những hình ảnh lộng lẫy như quần áo hàng hiệu, biệt thự nguy nga và đội ngũ nhân viên phục vụ, cô không khỏi ngưỡng mộ – rồi ghen tị.
“Tôi nhận ra rằng mình cũng muốn có một cuộc sống như thế. Nhưng tôi biết mình phải tự giành lấy nó”, Yin kể lại.
Từ đó, cô đặt mục tiêu tiết kiệm 10 triệu nhân dân tệ (hơn 36 tỷ đồng) trong 5 năm để mua nhà tại Thâm Quyến và đưa cha mẹ lên sống cùng. Ban đầu, Yin làm việc tại một khách sạn ở Bắc Kinh theo gợi ý của giáo viên cũ nhưng sớm bỏ việc vì không hài lòng với các quy định gò bó. Trở về quê nhà, cô lần lượt thử sức ở vai trò trợ lý bán hàng, người mẫu và livestreamer, song số tiền tích góp được vẫn cách xa mục tiêu.
Đến tháng 3/2021, Yin chuyển đến Thượng Hải, làm việc tại một quán karaoke và gia nhập các nhóm hẹn hò, kết nối xã hội. Với ngoại hình ưa nhìn, cô đầu tư mạnh vào việc "tái định hình bản thân": tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chi toàn bộ khoản tiết kiệm cho phẫu thuật thẩm mỹ, học nấu ăn cao cấp, nếm rượu vang và rèn luyện nghi thức xã giao.
“Cha mẹ tôi không thể cho tôi cuộc sống như tôi mong muốn, vì vậy tôi tự xây dựng nó cho mình”, cô nói.
Yin Xue tại đồn cảnh sát. Ảnh: SCMP
Yin chủ động nhắm vào các đại gia trên mạng xã hội, hẹn hò và dọn đến sống trong biệt thự của họ. Khi bạn trai đi vắng, cô thuê người đến dọn nhà – từ đồ gia dụng, ghế sofa cho đến thắt lưng hàng hiệu – rồi rao bán trên các nền tảng thương mại điện tử đồ cũ.
Theo đài truyền hình Giang Tây, chỉ trong vài tháng, Yin đã chiếm đoạt hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng) từ 8 người đàn ông. Tuy nhiên, hầu hết nạn nhân đều chọn cách im lặng vì xấu hổ.
“Mất mát vật chất chẳng là bao, nhưng nếu người khác biết, tôi sẽ trở thành trò cười”, một nạn nhân giấu tên cho hay.
Tuy nhiên, người đàn ông thứ 9 – họ Trương – đã lắp camera giám sát trong nhà và bắt quả tang Yin ngay trong hành vi trộm cắp. Anh lập tức trình báo cảnh sát.
“Hôm đó là Lễ Tình nhân. Khi tận mắt thấy bạn gái đang lục tung nhà mình để lấy đồ, cả thế giới quan của tôi sụp đổ”, Zhang nói với lực lượng chức năng.
Tháng 2/2022, Yin bị bắt với cáo buộc trộm cắp và lừa đảo. Mức án cụ thể không được tiết lộ, song theo luật hình sự Trung Quốc, hành vi trộm cắp tài sản dưới 300.000 nhân dân tệ có thể bị kết án tù đến 10 năm kèm phạt tiền.
Yin Xue đã thuê người chuyển đồ để dọn sạch những món đồ đắt tiền như thắt lưng hiệu và ghế sofa đắt tiền khỏi nhà của người tình. Ảnh: SCMP
Được biết, dù phạm tội, Yin vẫn duy trì lối sống tiết kiệm: Tiêu chưa đến 30 nhân dân tệ/ngày (khoảng 4 USD), sử dụng mỹ phẩm mẫu thử và thuê phòng tầng hầm tại một khách sạn ở Thượng Hải.
“Tôi chỉ muốn có tiền để mua nhà, tôi không tiêu xài hoang phí”, cô nói với cảnh sát. Yin cũng khẳng định không dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào và tin rằng độc lập tài chính là chìa khóa để thu hút họ.
Ngày 6/6 vừa qua, câu chuyện của Yin được phát sóng trên một chương trình truyền hình giáo dục pháp luật ở Trung Quốc, lập tức gây bão trên mạng xã hội với hơn 350.000 lượt xem.
Nhiều cư dân mạng gọi Yin là “nữ tội phạm xinh đẹp nhất” vì vẻ ngoài nổi bật. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối:
“Yin có động lực, sự sáng suốt và quyết tâm. Thật đáng tiếc khi cô ấy chọn dùng chúng để phạm tội”, một người viết. “Câu chuyện của cô ấy là một bi kịch. Nếu được giáo dục đúng đắn, có lẽ cô ấy đã có một tương lai hoàn toàn khác”, một người khác chia sẻ.