Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chồng đóng giả anh trai, tổ chức lễ cưới cho vợ với 25 người đàn ông: Vạch trần đường dây lừa đảo chuyên nghiệp

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ Ấn Độ đã bị bắt sau khi giả kết hôn với 25 người đàn ông để lừa đảo tài sản, trong một đường dây do chính cô cầm đầu, với sự hỗ trợ của chồng.

Anuradha Paswan, cư dân bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện cầm đầu một đường dây kết hôn giả nhằm lừa đảo tài sản. Trong suốt thời gian hoạt động, Paswan đã tổ chức kết hôn với ít nhất 25 người đàn ông, tất cả đều trở thành nạn nhân khi cô ta bỏ trốn cùng tiền mặt, trang sức và những vật dụng có giá trị chỉ vài tuần sau lễ cưới.

Chiêu trò của Paswan tinh vi đến mức cô sử dụng người chồng hợp pháp của mình, Vishal Kumar (22 tuổi), đóng giả làm anh trai để tổ chức các đám cưới giả. Nhóm của cô còn làm giả thẻ Aadhaar (giấy tờ tùy thân tại Ấn Độ) để tạo dựng danh tính mới, di chuyển qua nhiều thành phố và tiếp cận các nạn nhân.

Với mức "hoa hồng" 2 lakh rupee (khoảng 58 triệu đồng), các đối tượng trong băng nhóm – bao gồm "anh trai giả", môi giới hôn nhân và những kẻ đóng vai người thân – sẽ sắp xếp cuộc gặp giữa Paswan và các chú rể tương lai. Nếu gia đình nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, nhóm sẽ tìm cách rút lui, trả lại tiền và viện cớ cô dâu không muốn kết hôn.

Khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, lễ cưới sẽ được tổ chức đầy đủ nghi thức và hai bên ký kết thỏa thuận hôn nhân. Sau đó, Paswan bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của gia đình chồng, tạo dựng lòng tin trước khi ra tay. Trong một đêm, cô thường chuốc rượu các thành viên trong gia đình, rồi lợi dụng lúc họ ngủ say để tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản có giá trị.

Anuradha Paswan bị bắt giữ. Ảnh: NDTV

Hành tung của cô chỉ bị bại lộ vào tháng trước, khi một nạn nhân ở Sawai Madhopur (bang Rajasthan) trình báo việc vợ mới cưới biến mất chỉ hai tuần sau lễ cưới. Cô ta đã mang theo trang sức trị giá 1,25 lakh rupee (hơn 37 triệu đồng), 30.000 rupee (hơn 9 triệu đồng) tiền mặt và một chiếc điện thoại cũng trị giá 30.000 rupee (hơn 9 triệu đồng).

Sau đó, cảnh sát Sawai Madhopur đã lập kế hoạch giăng bẫy bằng cách cài một sĩ quan đóng giả làm chú rể để dụ Paswan rơi vào tròng. Cô bị bắt tại quận Chittorgarh và cảnh sát thu hồi được 20.000 rupee (hơn 6 triệu đồng) trong tổng số 200.000 rupee (hơn 60 triệu đồng) cô đã chiếm đoạt.

Cùng bị bắt với Paswan là chồng cô – người suốt thời gian qua đóng vai anh trai trong các phi vụ lừa đảo. Cặp đôi này có hai con: một trai, một gái. Hiện cảnh sát đang truy tìm các đồng phạm còn lại trong đường dây, bao gồm kẻ môi giới Pappu Meena và khoảng năm nghi phạm khác.

Tin nổi bật