Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghẹt thở khoảnh khắc nữ điều dưỡng “giành giật sự sống” cho em bé sơ sinh trên xe taxi

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo ở trên xe taxi cùng gia đình bệnh nhi, liên tục hỗ trợ cấp cứu trên đường di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Ngày 12/7, VietNamNet dẫn thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo đang làm việc tại khoa Hô hấp đã cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng thở.

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/7, trên đường chở con đi về nhà tại thôn 6 (xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), điều dưỡng Thảo thấy một người đàn ông bế trên tay em nhỏ sơ sinh đã ngừng thở, tím tái… ra xe taxi. Phía sau là một người phụ nữ vừa chạy theo vừa khóc thảm thiết.

Ngay lập tức, chị Thảo đã gửi lại con, chạy theo xe taxi và giới thiệu mình là nhân viên y tế. Sau đó, chị lên xe, đỡ cháu bé trên tay người đàn ông rồi nhanh chóng cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp.

Theo đoạn video được camera trên xe taxi ghi lại, điều dưỡng Thảo vừa thực hiện các thao tác cấp cứu vừa liên tục nói: “Cố lên, cố lên, cố lên… đánh mạnh vào chân con đi cho con có phản xạ khóc đi xem nào”.

Nữ điều dưỡng liên tục xin người mẹ ngừng khóc để bản thân bình tĩnh cố gắng cứu cháu. Chị Thảo đã ở trên xe cùng gia đình bệnh nhi, liên tục hỗ trợ cấp cứu trên đường di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo tới thăm khám cho em bé ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh: VietNamNet

Khoảng 10 phút sau, xe taxi đã tới Bệnh viện Thủy Nguyên. Tại đây, điều dưỡng Thảo bế vội cháu bé chạy vào khoa cấp cứu và thông tin cho các đồng nghiệp "bệnh nhân đã ngừng thở, ngừng tim, đề nghị mọi người lấy nội khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân".

Cùng với đó, chị Thảo cũng vào cấp cứu cho em bé cùng các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Thủy Nguyên. Sau thời gian cấp cứu khoảng hơn 1 phút, điều kỳ diệu đã đến, em bé có mạch đập trở lại và  chuyển tuyến cho bé tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị chuyên sâu, theo báo Sức Khỏe & Đời Sống.

Khoảng 22h15 ngày 4/7, em bé đã được nhập viện trong tình trạng bóp bóng nội khí quản, môi chi tím, da tái, nhịp tim rất nhanh, phổi thông khí kém, mạch yếu, chỉ số PH trong máu nhỏ hơn 6,8, chỉ số đánh giá tình trạng bệnh nhân (lactate) đạt ngưỡng rất cao là trên 15 (cao gấp 7 lần bình thường) và tiên lượng tử vong rất cao.

Qua 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã đỡ hơn rất nhiều, các thông số trong máu đã dần trở về bình thường. Hiện, em bé chỉ còn thở oxy và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị phục hồi sức khỏe. 

Anh H.M.T. - bố của bệnh nhi kể: “Tối hôm đó (4/7), tôi có pha sữa cho con uống với bình sữa là 400ml. Có lẽ vì cho con uống quá nhiều nên cháu bị sặc sữa; gia đình lại không biết cách sơ cứu nên khi thấy con có biểu hiện ngưng thở, tím tái, cả nhà vô cùng hoảng loạn, chỉ biết bế con chạy xuống nhà gọi xe để đưa đi cấp cứu. May mắn sao, thời điểm đó lại gặp được chị Thảo đi ngang qua và đã cấp cứu kịp thời cho cháu”.

Chia sẻ về hành động cứu bé sơ sinh 7 ngày tuổi “thoát khỏi cửa tử” trong gang tấc, điều dưỡng Thảo nói: "Mọi sự diễn ra quá bất ngờ ngay cả với tôi và người nhà cháu bé. Hôm đó, gia đình tôi đi xe máy qua nhà cháu bé, bắt gặp một người đàn ông tay ôm cháu bé chạy ra ngoài đón xe, theo sau có một phụ nữ khóc lóc thảm thiết..., thoạt đầu tôi nghĩ là gia đình cãi nhau nhưng linh tính mách bảo, có thể cháu bé đang gặp nạn nên bảo chồng dừng xe để vào tìm hiểu.

Lúc này, tôi thấy cháu bé khoảng 7 ngày tím tái người, ngưng thở nên đã làm một số thao tác cấp cứu khẩn, khơi thông đường thở cho bé. Thực sự lúc đó ai cũng hoảng loạn. Chỉ có mình là bình tĩnh để vận dụng kỹ năng, kiến thức chuyên môn để xử trí cấp cứu cho bé”.

“Đến bây giờ, khi các chỉ số trong máu của cháu bé đã dần trở về bình thường và an toàn, qua nguy hiểm, tôi mới thực sự an tâm. Tôi nghĩ, bất cứ điều dưỡng nào khi rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ xử trí như mình, không riêng gì cá nhân tôi", chị Thảo nói thêm.

Về phía Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, lãnh đạo bệnh viện cho hay: “Việc làm của điều dưỡng Thảo đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng và sứ mệnh người  làm ngành y. Việc xử trí hô hấp là một bước cấp cứu cực kỳ quan trọng trong cả quá trình cứu sống bệnh nhân”.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bệnh viện đang xem xét để tặng thưởng cho điều dưỡng Thảo vì đã có những hành động đẹp cho cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn của người thầy thuốc. 

Tin nổi bật