Đóng

Nghe theo lời đồn, cụ bà 82 tuổi nuốt 8 con ếch sống để giảm đau lưng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một cụ bà 82 tuổi suýt tử vong vì nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm sau khi nuốt sống 8 con ếch chữa đau lưng.

VnExpress dẫn nguồn tờ Hangzhou Daily hôm 5/10 đưa tin, cụ bà họ Zhang 82 tuổi được đưa đến một bệnh viện ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vì bị đau bụng dữ dội. "Mẹ tôi đã ăn 8 con ếch sống. Giờ cơn đau dữ dội khiến bà không thể đi lại được", con trai bà nói với bác sĩ.

Được biết, bà Zhang bị thoát vị đĩa đệm lâu năm. Nghe đồn nuốt ếch sống có thể giảm đau lưng, bà tự tìm ếch và nuốt sống 3 con vào ngày đầu tiên, 5 con vào ngày hôm sau mà không cho gia đình biết. Sau khi ăn, cụ bà bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơn đau bụng ngày càng tăng. Lúc này, bà mới kể lại sự việc cho người nhà.

Tại Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Chiết Giang, các bác sĩ phát hiện lượng tế bào ưa axít (eosinophil cells) trong cơ thể bà Zhang tăng đột biến. Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận bà đã nhiễm ký sinh trùng sán nhái (sparganum) do nuốt ếch sống.

Ăn sống 8 con ếch sống chữa đau lưng, cụ bà 82 tuổi suýt mất mạng. Ảnh minh họa.

Một bác sĩ cho biết sán nhái có thể ký sinh ở nhiều bộ phận và gây ra các triệu chứng lâm sàng phức tạp, dễ bị chẩn đoán nhầm. Việc ăn thịt ếch, rắn chưa nấu chín hoặc uống nước lã là con đường lây nhiễm phổ biến. Cách điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng, vì chỉ một phần đầu sán còn sót lại cũng có thể khiến bệnh tái phát.

Sau hai tuần điều trị, bà Zhang đã bình phục, được xuất viện.

Bác sĩ Wu Zhongwen, chuyên gia cấp cao của bệnh viện, cho biết những ca bệnh tương tự không hề hiếm. Bệnh viện từng tiếp nhận các trường hợp khác tin vào phương pháp dân gian không có cơ sở khoa học như ăn mật rắn, mật cá sống hay đắp da ếch lên người để chữa bệnh.

Ông Wu cảnh báo những hành vi này không chỉ vô ích mà còn tạo điều kiện cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể, có thể dẫn đến suy giảm thị lực, nhiễm trùng nội sọ và nguy hiểm tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn sống động vật hoang dã và phải đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời khi mắc bệnh.

Một trường hợp tương tự cũng từng xảy ra vào năm 2021 tại Trung Quốc. Ông Tôn (53 tuổi), một nông dân ở Hàng Châu, tin rằng ăn ếch sống có thể giúp chữa khỏi bệnh nên đã nuốt chửng 5 con ếch mình bắt được ngoài đồng.

Theo đó, sau khi ăn ếch, ông thường xuyên cảm thấy ớn lạnh, rùng mình, sau đó bị sốt cao dai dẳng và suy nhược cơ thể. Cho rằng đây chỉ là cảm sốt bình thường, ông Tôn đã đến bệnh viện gần nhà điều trị. Thân nhiệt của ông trở lại bình thường trong một thời gian ngắn thế nhưng vài ngày sau ông tiếp tục sốt cao không dứt, còn rơi vào tình trạng mê sảng nên gia đình phải đưa tới bệnh viện trực thuộc đại học Y, đại học Chiết Giang, để điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định phổi ông Tôn có nhiều tổn thương và xơ hóa. Cụ thể hình ảnh chụp cắt lớp phổi cho thấy có nhiều nốt ở cả hai phổi và các ổ xơ ở thùy dưới của cả hai phổi. Các bác sĩ cũng tìm thấy ấu trùng sán nhái Spirometra mansoni trong phổi của bệnh nhân. Cuối cùng, bác sĩ kết luận nguyên nhân khiến ông sốt cao không dứt là do nhiễm ký sinh trùng.

Theo Người đưa tin, lúc này ông mới nhớ ra trước đó từng nuốt chửng 5 con ếch khi nghe nhiều người dân trong làng mách rằng ăn ếch sống giúp cải thiện thể lực. Nhất là khi vài năm trước ông Tôn từng bị gãy xương đòn và xương bả vai.

"Tôi bắt được tổng cộng 5 con ếch khi đang làm việc trên đồng. Chúng đều khá nhỏ, mỗi con dài khoảng bằng ngón tay cái", ông nói. Sau đó ông Tôn há miệng nuốt chửng cả 5 con vào bụng. Tuy nhiên vài ngày sau ông mới sốt nên cho rằng không phải do những con ếch gây ra.

May mắn, sán không xâm nhập vào mắt hoặc não của ông, nếu không ông có thể gặp các triệu chứng tương tự đột quỵ. Hiện tại, ông Tôn đã bình phục hoàn toàn. Sau lần "thập tử nhất sinh" này, ông khẳng định “sẽ không bao giờ dám ăn uống bừa bãi nữa!"

Tin nổi bật