Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngày chiến thắng Điện Biên: Nhà cố Đại tướng lung linh hoa nến

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên, rất đông người dân đã mang hoa và thắp nến lung linh xung quanh nhà riêng của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ ông...

(ĐSPL) – Nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên, rất đông người dân đã mang hoa và thắp nến lung linh xung quanh nhà riêng của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ ông.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi, ghi dấu trong lịch sử dân tộc. Và mỗi khi nhắc đến chiến thắng Điên Biên, thì hình ảnh của vị cố Đại tướng hiền từ, rất đỗi thân thuộc, Võ Nguyên Giáp, luôn hiện lên đầu tiên trong tâm trí mỗi người dân đất Việt.
60 năm chiến thắng Điện Biên. "Đại tướng của nhân dân" dù đã đi xa, nhưng trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng, rất đông người dân đã đến trước cửa nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thắp nến tưởng nhớ ông... Tất cả họ đều đã đến đây với lòng tôn kính...
Phóng viên báo Đời sống và Pháp luật ghi lại một số hình ảnh trước cổng nhà riêng của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đường Hoàng Diệu - Hà Nội) tối 6/5:

Thắp nến trong sân nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một bé gái tự tay thắp nến tưởng nhớ công lao của vị Đại tướng hiền từ.

Cả gia đình cùng đến tưởng nhớ cố Đại tướng và chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Các bạn sinh viên chăm chút từng góc nhỏ xung quanh khu nhà của cố Đại tướng.


Nến được thắp sáng từ ngoài cổng vào sân nhà Đại tướng.



Những ngọn nến lung linh như thắp sáng thêm tinh thần yêu nước thương nòi của mỗi người dân đất Việt.

Một nhóm sinh viên vào viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của ông với chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nến và hoa lung linh tỏa sáng...

Năm nay là tròn 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên.

Ngày 7/5/1954 là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử Việt Nam.

Trong những ngày đầy ý nghĩa này, căn nhà ở 30 - Hoàng Diệu lúc nào cũng có người ra vào viếng thăm.

Những ngọn nến luôn được thắp sáng, tượng trưng cho ý chí tiếp nối của các thế hệ đi sau, luôn sẵn sàng cháy hết mình vì dân tộc, vì đất nước.

Tin nổi bật