Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chiến thắng Điện Biên Phủ qua bàn tay của họa sĩ nhí

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Cuộc thi vẽ tranh chiến sĩ Điện Biên do Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức đã thu hút hàng nghìn họa sĩ nhí đến từ các trường tiểu học.

(ĐSPL) – Cuộc thi vẽ tranh chiến sĩ Điện Biên do Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức đã thu hút hàng nghìn họa sĩ nhí đến từ các trường tiểu học. Tại đây, các họa sĩ nhí đã tái hiện trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm xưa đầy sắc màu.

Với sự tham gia của các bạn thiếu nhi đến từ 6 quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, đại điện cho 1.277 liên đội trên toàn thành phố được lựa chọn, hình ảnh trận Điện Biên Phủ đã được khắc họa đầy rõ nét, sinh động. 

Thông qua những hoạt động này, các em học sinh có thêm cơ hội hiểu và cảm nhận sâu sắc: chiến thắng Điện Biên Phủ là trang sử vàng chói lọi của dân tộc - là niềm tự hào - là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh đầy sắc màu của trận Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu" qua bàn tay của các họa sĩ nhí: 

Bức tranh "cả thế giới đã biết đến chiến thắng Điện Biên Phủ của một dân tộc nhỏ bé" của bạn Ngô Thị Minh Hằng lớp 5A6 trường Tiểu học Nguyễn Siêu.


Hình ảnh đoàn quân ta tiến vào các cứ điểm của địch của họa sĩ nhí Hà Văn Nhân.

Bức tranh toàn cảnh bản đồ trận Điện Biên Phủ được bạn Minh Tuệ Lớp 1A9 khắc họa.

Pháo cao xạ 37mm và súng máy phòng không 12,7mm trong trận Điện Biên Phủ trên không, pháo cao xạ được lệnh ôm sát các trận địa tên lửa để bảo vệ hỏa lực đánh B52. 

Sau khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân đội Việt Nam thực hiện đánh nghi binh, mở rộng xung quanh núi rừng Điện Biên Phủ, rồi kéo pháo vào, xây dựng công sự kiên cố.
Bức tranh về các chiến sĩ Điện Biên của bạn Nguyễn Hoàng Hà Phương lớp 3A5 trường Tiểu học Nguyễn Siêu.
Đoàn quân kéo pháo vào trận địa. Anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo khiến không ít các bạn nhỏ xúc động.
Lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" tung bay trên nóc hầm Tướng De Castries.
Các chú bộ đội oai phong dưới con mắt của bạn Gia Khánh.
Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới nét vẽ của bạn Mai lớp 1A9 trường Tiểu học Nguyễn Siêu.
Bức tranh với mong ước "Việt Nam mãi hòa bình" của tác giả nhí Hà Chi lớp 5A3 trường Tiểu học Nguyễn Siêu.

Tin nổi bật