Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ném dây thừng cứu sống người phụ nữ bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ ở Nghệ An

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Người phụ nữ đi xe máy qua đoạn đường ngập nước ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi, may mắn đã được người dân ném dây thừng cứu sống.

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một người phụ nữ đi xe máy bị nước cuốn trôi may mắn đã được người dân cứu sống.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 20/9, bà Hồ Thị Loan (49 tuổi, trú xóm 5, xã Ngọc Sơn) đi xe máy lên ủy ban xã rồi quay trở về nhà. Khi đi đến khu vực đường tràn ngập nước, bà Loan cố gắng chạy xe máy qua thì bị nước chảy mạnh, cuốn trôi xuống phía dưới.

May mắn, bà Loan đã bám được vào hàng cây bên đường. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã ra hỗ trợ rồi ném dây thừng để kéo bà Loan vào bờ an toàn. Riêng chiếc xe máy đã bị nước cuốn trôi.

Người dân ném dây thừng cứu người phụ nữ bị nước cuốn trôi cùng xe máy. Nguồn: Tiền phong

“Lúc đó nước không sâu nhưng chảy khá mạnh. Người này chủ quan, cố đi qua và có thể mặc áo mưa nên bị nước đẩy ngã xuống. Phía dưới có rất nhiều cây nên chị ấy bám vào và gọi người ra hỗ trợ”, lãnh đạo xã Ngọc Sơn nói và cho biết, đoạn đường này hiện đã rút bớt nước. Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn và cho người canh gác để đảm bảo an toàn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Loan rất khó khăn. Chồng bà Loan đã mất hơn 1 năm. Tháng trước, con gái bà Loan cũng bị rắn cắn tử vong. Hiện bà Loan ở một mình.

Theo báo Tuổi trẻ, 3 ngày qua, tại nhiều địa phương ở Nghệ An xuất hiện mưa lớn kéo dài, dẫn tới một số tuyến đường, ngầm tràn bị ngập nước. Chính quyền địa phương cắt cử lực lượng cảnh báo và khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực đường ngập nước nguy hiểm.

Trước đó, tại xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng ghi nhận trường hợp 3 mẹ con bị nước cuốn trôi. Cụ thể, khoảng 15h45 ngày 20/9, chị P.T.T. (SN 1986, trú xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) đi xe máy điện đến trường chở 2 con về nhà.

Khi đến cầu Ông Hân, xóm 4, xã Hoa Sơn, chị T. điều khiển xe băng qua dòng nước lũ từ trên núi đổ về và bị cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân và học sinh hô hoán những hộ dân gần đó ra ứng cứu. Hai người con đã kịp thời bám lấy bụi tre và được mọi người kịp thời cứu sống, còn người mẹ bị cuốn đi cùng chiếc xe đạp điện.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hoa Sơn cho hay tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị T. cách điểm bị nước cuốn khoảng 200m dưới hạ lưu. Chị T. lấy chồng về huyện Thanh Chương và có ba người con. Trong thời gian này, chị T. đưa con về quê để tiện chăm sóc bố đẻ bị ung thư phổi, mẹ của chị T. cũng mới qua đời chưa lâu.

Tin nổi bật