Theo Daily Star, đêm 9/9/2023 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa nhận được cuộc gọi từ James Brown (26 tuổi) trú ở Northumberland báo rằng bị nổ công tơ điện khiến ngọn lửa lan cả vào tủ quần áo. Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình và ngắt nguồn điện trong nhà để đảm bảo an toàn.
Chỉ 90 phút sau đó, họ lại tiếp tục nhận được cuộc gọi báo cháy từ James Brown. Lần này, nam thanh niên báo về một đám cháy nghiêm trọng hơn nhưng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho câu hỏi vì sao ngọn lửa lại bùng lên lần nữa.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: 24 News HD
Đáng chú ý, Brown không hề tỏ vẻ lo lắng hay hoảng sợ khi tài sản trong nhà bị ngọn lửa phá hủy mà thay vào đó là thái độ nhiệt tình, hồ hởi, thậm chí còn dùng điện thoại quay lại cảnh lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ. Điều này đã khiến giới chức địa phương đặt ra nhiều nghi vấn.
Trong quá trình điều tra về vụ cháy sau đó, Brown bị phát hiện đã gọi điện cho sở cứu hỏa tới 80 lần trong 12 tháng. Tại phiên tòa xét xử mới đây diễn ra gần đây, nam thanh niên 26 tuổi này đã thừa nhận tội phóng hỏa.
Brown khai rằng thực hiện hành vi tự tay đốt nhà chỉ vì muốn được nhìn thấy các “thần tượng” là lính cứu hỏa hành động. "Tôi chỉ muốn thấy họ làm việc. Tôi ngưỡng mộ họ rất nhiều", nam thanh niên này cho hay.
Mặc dù không có bất kỳ trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong cả 2 vụ cháy và thiệt hại về tài sản chỉ được ghi nhận ở mức tối thiểu nhưng thẩm phán vẫn nhấn mạnh rằng hành vi của Brown là "nguy hiểm và vô trách nhiệm", có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.
Cuối cùng, James Brown bị tuyên 8 tháng tù treo và 150 giờ lao động công ích cùng điều kiện phải tham gia tư vấn tâm lý và giám sát chặt chẽ trong cộng đồng. Tòa án cũng ra lệnh cấm Brown gọi đến các dịch vụ khẩn cấp nếu không có lý do chính đáng.
Theo Daily Star