Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nam sinh 11 tuổi trầm cảm, tự kết thúc cuộc đời sau nhiều tháng bị giáo viên miệt thị

  • Đinh Kim (Theo NY Post)
(DS&PL) -

Hành động của nữ giáo viên đã khiến nam sinh bị trầm cảm và lo lắng, thậm chí thực hiện hành động cực đoan.

New York Post đưa tin, Louis Johnson (11 tuổi, ở bang Florida, Mỹ) đã tự tử “sau nhiều tháng chịu đựng sự bắt nạt và miệt thị công khai” từ giáo viên lớp 5 Donna White, theo đơn kiện do cha mẹ nam sinh này đệ trình lên Hội đồng trường học quận Marion ngày 21/4.

Được biết, White là giáo viên cũ ở Trường Tiểu học Legacy tại thành phố Ocala (bang Florida). Tài liệu vụ kiện cho thấy, nữ giáo viên này đã bảo Johnson “ngu ngốc”, còn nói rằng cậu “không biết gì cả”. Càng phẫn nộ hơn, người này còn kéo những học sinh khác cùng bắt nạt Johnson, theo WCBJ.

“Tôi không biết tại sao em lại nói vậy vì em thậm chí chẳng biết gì cả. Em không hề biết gì trong lớp này. Có phải không các em”, White từng nói với nam sinh 11 tuổi.

Nam sinh 11 tuổi làm chuyện dại dột sau nhiều tháng chịu đựng sự bắt nạt và miệt thị công khai từ giáo viên. Ảnh: NY Post

Trong đơn kiện, cha mẹ của Johnson cho biết đã nhiều lần báo cáo hành động của White với nhà trường và hội đồng trường nhưng họ không có động thái xử lý nào. Hành động của nữ giáo viên đã khiến nam sinh bị trầm cảm và lo lắng, đến mức cậu đã cố gắng tự tử vào ngày 27/4/2023.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Marion, Johnson đã qua đời 2 ngày sau đó tại bệnh viện do vết thương nặng. Sau sự ra đi của con trai, cha mẹ Johnson phát tờ rơi về chống tự tử tại trường, đưa ra thêm nhiều cáo buộc chống lại White.

Vụ kiện nêu tên nữ giáo viên là Donna White nhưng tờ rơi do cha mẹ của Johnson phát và hồ sơ của khu học chánh ghi là Dawn White. Người này bắt đầu dạy tại Trường Tiểu học Legacy vào năm 2009, sau đó chuyển đến các trường khác một thời gian, rồi lại trở lại trường tiểu học này và dạy học sinh lớp 4 từ năm 2017 – 2021, theo tờ Ocala Star Banner. Lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng White công tác tại Trường Tiểu học Legacy là từ năm 2022 – 2023.

Gia đình Johnson mới chuyển từ Virginia đến Ocala không lâu trước khi nam sinh qua đời. Chia sẻ với Ocala Star Banner, thám tử Nick Sutliff – người đã nói chuyện với cha mẹ Johnson thời điểm đó cho hay, nam sinh 11 tuổi không có vấn đề nào về hành vi và rất vui vẻ cho tới khi chuyển đến Florida.

Cha mẹ Johnson sở hữu súng nhưng họ luôn cất chúng trong két đựng súng khóa chặt trong phòng ngủ chính và Johnson không biết mật mã, theo thám tử Nick Sutliff.

Vào ngày 27/4/2023, ông Louis Johnson Jr. (cha của Johnson) đưa con trai đi làm cùng trên chiếc xe bán thực phẩm của mình và khi về đến nhà, ông đã đặt một khẩu súng lên quầy hàng. Trong lúc đang ở bên ngoài để kiểm tra xem chiếc xe của mình có điện hay không, ông nghe thấy tiếng súng nên vội vàng quay trở lại thì thấy con trai bị thương nên lập tức gọi cấp cứu.

WCJB cho biết, một báo cáo điều tra hồi tháng 6/2023 đã lấy lời khai của hơn 20 học sinh về hành vi của White. Theo báo cáo, White sẽ rất tức giận khi học sinh trả lời sai và đôi khi khiến các em bật khóc.

Báo cáo kết luận rằng, “việc White xúc phạm, làm nhục và làm học sinh xấu hổ bằng lời nói" đã gây ra đau khổ về mặt tâm lý cho các em. Hội đồng trường học quận Marion không gia hạn hợp đồng với White sau cuộc điều tra.

Tin nổi bật