Theo VietNamNet, ngày 27/4, News1 đưa tin Jerry K đã qua đời sau thời gian điều trị u não, hưởng dương 42 tuổi. Theo thông tin, Jerry K từng công khai tình trạng sức khỏe vào năm 2024.
Khi đó, anh chia sẻ trên mạng xã hội bản thân bất ngờ nhận chẩn đoán mắc u não, đã trải qua phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục. Sau gần 2 năm chống chọi với bệnh tật, nam ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng.
Tang lễ của Jerry K được tổ chức tại nhà tang lễ Yonsei University, quận Seodaemun. Lễ di quan dự kiến diễn ra vào sáng 29/4. .Sự ra đi của nam ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc nuối.
Nam ca sĩ kiêm rapper Jerry K.
Theo Phụ nữ mới, hiện tại, người hâm mộ đang để lại hàng loạt thông điệp bày tỏ nỗi tiếc thương dành cho cố nghệ sĩ sinh năm 1984 trên trang cá nhân của anh: “Hy vọng anh ấy được yên nghỉ”, “Mong nam nghệ sĩ sẽ được an giấc ngàn thu nơi thiên đường” ,...
Được biết, Jerry.K sinh năm 1984. Anh tốt nghiệp Khoa thông tin và truyền thông tại Đại học Quốc gia Seoul. Nam nghệ sĩ từng cùng người bạn cấp 3 Makesense thành lập nhóm nhạc hip hop 2 thành viên Loquence và hoạt động dưới trướng hãng thu âm Soul Company.
Tới năm 2008, Jerry.K đã gặt hái được thành công vang dội với album mang tên Mawang. Album này khai thác trực diện những vấn đề gai góc liên quan tới xã hội và bản chất con người.
Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của Mawang, nam nghệ sĩ đã được công chúng xứ kim chi dành tặng cho biệt danh là Ma vương trong cộng đồng hip hop Hàn Quốc. Đến năm 2011, Jerry.K đã thành lập hãng thu âm độc lập mang tên Daze Alive và ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc xứ Hàn.
Anh từng nhận được các đề cử tại lễ trao giải Korean Music Awards với album thứ 3 và thứ 4. Tới năm 2020, anh ra mắt HOME - 1 dự án mang đậm màu sắc cá nhân kể về cuộc sống thường nhật và sự bình yên trong tâm hồn.
Tại thời điểm được chẩn đoán mắc phải căn bệnh quái ác, Jerry.K đã tâm sự với người hâm mộ trên trang cá nhân: “Tôi đột ngột nhận chẩn đoán mắc phải căn bệnh u não, đã phẫu thuật và đang trong quá trình hồi phục. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng vẫn hy vọng tình trạng sức khỏe sẽ được cải thiện dù chỉ là từng chút 1”.