Theo Tạp chí Tri thức, sự cố đau lòng xảy ra tại sân Munich Arena rạng sáng 9/6. Một cổ động viên qua đời sau khi ngã từ khán đài trên cao xuống khu vực dành cho các phóng viên. Huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, là người đầu tiên xác nhận thông tin này khi ông bước vào phòng họp báo ngay sau trận đấu.
"Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của một cổ động viên đã qua đời. Điều đó khiến chúng ta nhận ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống", vị HLV cho biết.
Trong khi, Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nuno Mendes (Bồ Đào Nha) chia sẻ thêm: “Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của người hâm mộ đã qua đời. Điều đó phủ bóng đen lên chiến thắng của chúng tôi hôm nay”.
Các nhân viên an ninh và các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để hỗ tr. Ảnh: Tạp chí Tri thức.
Theo thông tin ban đầu, một nam cổ động viên bất ngờ rơi từ khán đài trên cao xuống khu vực báo chí trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Mặc dù các nhân viên an ninh và các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, và một xe cứu thương được điều đến ngay lập tức, mọi nỗ lực cứu sống nạn nhân đều không thành công.
Hiện tại, danh tính của nạn nhân, bao gồm cả độ tuổi và quê quán, chưa được công khai. Lý do người này lại ngã cũng chưa được làm rõ. Sau khi sự cố xảy ra, cảnh sát phong tỏa khu vực để điều tra vụ việc.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho tuyển Bồ Đào Nha, nhưng không khí ăn mừng bị lu mờ bởi sự cố thương tâm này. "Tất cả người có mặt tại sân đều bày tỏ sự tiếc thương đối với nạn nhân", Marca viết.
Rạng sáng 9/6, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn để cùng Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League thứ 2 bằng cách đánh bại đương kim vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu, sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trong trận chung kết, theo Sài Gòn giải phóng.