NDTV đưa tin ngày 8/9, tại làng Kasigawan, huyện Kanpur (Ấn Độ), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra khi người con trai ra tay sát hại mẹ ruột chỉ vì bị từ chối đưa tiền mua rượu.
Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm là Rajaram (35 tuổi), nghiện rượu nặng, sống cùng mẹ già Rajeshwari (80 tuổi), sau khi cha ông qua đời cách đây gần 15 năm.
Vào hôm xảy ra sự việc, Rajaram đã yêu cầu mẹ đưa 40 rupee (khoảng 12.000 đồng) để mua rượu nhưng bà kiên quyết từ chối. Hai mẹ con nảy sinh mâu thuân, dẫn tới tranh cãi gay gắt, khiến Rajeshwari phải khóa trái cửa phòng để tránh xung đột.
Trong cơn tức giận, Rajaram dùng gạch đập vỡ cửa, kéo mẹ ra ngoài và đánh mạnh vào đầu bà. Cú đánh chí mạng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Ảnh minh họa
Một số hàng xóm nghe thấy tiếng động bất thường nhưng ban đầu nghĩ chỉ là mâu thuẫn gia đình. Đến khi Rajaram có ý định bỏ trốn, người dân mới kịp thời ngăn chặn, khống chế và bàn giao cho cảnh sát.
Trợ lý Cảnh sát trưởng (Panki) Shikhar cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời xác nhận thông tin Rajaram nhiều lần gây sự với mẹ vì tiền mua rượu.
Thi thể nạn nhân đã được đưa đi giám định pháp y, trong khi cơ quan điều tra thu thập chứng cứ để phục vụ quá trình xử lý pháp luật.
Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương, khi một người mẹ cao tuổi phải sống cùng con trai và cuối cùng trở thành nạn nhân bi kịch bởi chính người thân của mình.