Đóng

Mẹ kế nhẫn tâm sát hại con gái riêng 6 tuổi của chồng, camera an ninh hé lộ chân tướng tội ác gây phẫn nộ tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ ở Bidar đã bị bắt sau khi camera an ninh ghi lại cảnh cô đẩy con riêng 6 tuổi của chồng từ sân thượng xuống đất tử vong.

Một vụ án chấn động vừa xảy ra tại Bidar, bang Karnataka (Ấn Độ), khi một phụ nữ bị bắt vì sát hại con riêng 6 tuổi của chồng.

Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra ngày 27/8. Khi đó, người cha khai báo với cảnh sát rằng con gái mình vô tình ngã từ sân thượng tầng ba của một tòa nhà trong lúc chơi đùa, và vụ việc được lập hồ sơ theo diện “tử vong bất thường” (UDR).

Tuy nhiên, đến ngày 12/9, tình tiết bất ngờ được hé lộ khi một hàng xóm cung cấp đoạn video giám sát. Hình ảnh cho thấy Radha – mẹ kế của nạn nhân – đã dụ dỗ bé gái lên sân thượng với lý do chơi trò chơi, bắt em đứng lên ghế rồi bất ngờ đẩy xuống. Sau khi gây án, Radha nhanh chóng quay trở về nhà.

Ảnh minh họa

Theo cảnh sát, động cơ được cho là xuất phát từ sự bất an và ghen ghét của Radha đối với mối quan hệ giữa chồng và con gái riêng. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận địa phương. Radha đã bị bắt giữ vào ngày 14/9 để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trong một vụ việc khác, NDTV đưa tin ngày 1/9, cảnh sát Ấn Độ cho biết một bé trai 8 tuổi đã bị mẹ kế đánh tử vong bằng kẹp gặp thức ăn và cây cán bột. 

Vụ việc xảy ra hôm 30/8 tại làng Fattupur, khu vực thuộc quyền quản lý của đồn cảnh sát Navin Modern, quận Shravasti. Nghi phạm, được xác định là bà Archana, đã bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc kẹp và cây cán bột được cho là công cụ gây án.

Theo cảnh sát trưởng quận Shravasti, ông Ghanshyam Chaurasia, nạn nhân Deepak là con trai của ông Rajkumar Dubey từ cuộc hôn nhân trước. Hiện ông Dubey làm công nhân tại Delhi, Deepak sống cùng bà nội Kaushalya, mẹ kế Archana và em gái 3 tuổi ở quê nhà.

Điều tra sơ bộ cho thấy Deepak đã làm bẩn quần áo sau khi đi vệ sinh, khiến Archana nổi giận và ra tay đánh đập, dẫn tới cái chết của bé. Trưởng thôn Rajkumar Yadav cho biết ban đầu nghi phạm cố tỏ ra không biết gì, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi trong cơn thịnh nộ.

Tin nổi bật