Đóng

Nhà gái hủy hôn phút chót tại lễ cưới khi nhìn thấy ngoại hình chú rể, cô dâu "quay xe" lấy người khác ngay trong đêm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một đám cưới ở Uttar Pradesh đã bị hủy ngay trong ngày diễn ra khi gia đình cô dâu phát hiện chú rể không phải là người trong ảnh được giới thiệu trước đó.

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại Shahbad tehsil, quận Rampur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi một đám cưới bị hủy bỏ do chú rể bị “thay người” vào phút chót. Vụ việc trở thành lời cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn trong thời đại hôn nhân qua mai mối trực tuyến.

Theo truyền thông Ấn Độ, một thanh niên quê Shahbad, hiện làm việc tại Delhi, quen biết một người bạn ở đây. Trong lúc trò chuyện, anh nhờ đối phương tìm chú rể phù hợp cho em gái mình. Người này nhanh chóng gửi ảnh một thanh niên qua WhatsApp. Gia đình cô gái đồng ý, và hôn lễ được ấn định vào ngày 13/9.

Thế nhưng, đến ngày cưới, sự việc bất thường xuất hiện khi phía nhà trai chỉ có 7 người tới dự, thay vì khoảng 30 khách như thông báo. Anh trai cô dâu càng thêm nghi ngờ khi chú rể có ngoại hình không giống với bức ảnh từng được gửi trước đó. Sau khi đối chiếu, gia đình phát hiện chú rể thực sự không phải là nhân vật trong ảnh.

Ngay lập tức, hôn lễ bị hủy bỏ. Trong tình huống bất ngờ này, gia đình đã quyết định để cô dâu kết hôn với một chàng trai trẻ khác ngay trong đêm.

Ảnh minh họa

Trước đó, hồi tháng 2, một đám cưới ở Ấn Độ đã trở thành thảm họa khi chú rể say xỉn, nhầm lẫn cô dâu với 3 người khác. Điều này khiến cô dâu phẫn nộ, hủy hôn ngay tại lễ cưới.

Sự việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Chú rể Ravindra Kumar, 26 tuổi, đến đám cưới muộn vào tối 22/2 tại làng Naughwa Bhagwantpur, huyện Bareilly. Trước đó, anh đã uống rượu cùng bạn bè.

Theo truyền thống cưới hỏi của đạo Hindu, cô dâu chú rể sẽ trao vòng hoa cho nhau để thể hiện sự gắn kết. Tuy nhiên, thay vì đặt vòng hoa lên cô dâu Radha Devi, 21 tuổi, Kumar lại trao nhầm cho bạn thân của cô dâu.

Nhận ra lỗi lầm, anh ta vội vàng sửa sai nhưng lại tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng hơn: lần lượt trao vòng hoa cho một người bạn nam và một vị khách lớn tuổi.

Quá tức giận, cô dâu Devi thẳng tay tát Kumar rồi bước đi, tuyên bố hủy đám cưới ngay lập tức.

Sau cú tát trời giáng, hai gia đình lao vào tranh cãi, rồi nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả. Ghế nhựa bị ném tứ tung, buộc cảnh sát phải can thiệp để giữ trật tự, theo The Times of India.

Gia đình cô dâu sau đó đã trình báo cảnh sát, tố cáo gia đình chú rể yêu cầu thêm tiền hồi môn dù trước đó đã nhận 450.000 rupee (hơn 5.100 USD).

Dù gia đình chú rể ra sức thuyết phục, cô dâu Devi vẫn kiên quyết từ chối tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tin nổi bật