Theo India Today, cậu bé Yash Kumar (12 tuổi) ở khu vực Mohanlalganj thuộc thành phố Lucknow bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 16/9 đã tự kết thúc cuộc đời sau khi làm mất toàn bộ 13 lakh rupee (hơn 380 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng của bố mình trong một trò chơi điện tử trực tuyến.
Thông tin ban đầu, bố của Yash, anh Suresh Kumar Yadav, làm nghề thợ sơn, đã gửi khoảng 13 lakh Rupee vào chi nhánh Bijnor của Ngân hàng Union cách đây 2 năm sau khi bán một mảnh đất.
Ảnh minh họa
Ngày 15/9, khi đến ngân hàng cập nhật sổ tiết kiệm, anh Suresh Kumar Yadav bất ngờ phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất. Khi tìm hiểu thêm, anh phát hiện số tiền này đã được chi tiêu thông qua các giao dịch liên quan đến trò chơi điện tử. Nghi ngờ do con trai làm, anh lập tức về nhà yêu cầu cậu bé nói sự thật.
Khi bị bố chất vấn, cậu bé Yash ban đầu phủ nhận sự liên quan nhưng sau đó thừa nhận mình đã đánh mất toàn bộ số tiền của bố khi chơi game online. Tuy nhiên, anh Suresh Kumar Yadav không mắng mà còn cố gắng khuyên bảo con.
Giáo viên dạy kèm của Yash cũng cam kết với gia đình rằng ông sẽ giúp đỡ hướng dẫn cậu bé. Tuy nhiên, ngay sau cuộc trò chuyện với bố, Yash đã về phòng và sau đó được phát hiện bất tỉnh trong tư thế treo cổ trên quạt trần.
Gia đình đã ngay lập tức đưa cậu bé đến cấp cứu tại một trung tâm y tế cộng đồng. Song, các bác sĩ xác nhận Yash đã tử vong. Cảnh sát đã đến hiện trường và đưa thi thể cậu bé đi để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Vụ việc khiến gia đình vô cùng bàng hoàng, vì Yash là con trai duy nhất của họ. Mẹ của em, cô Vimla, đã ngất xỉu khi nghe tin con trai qua đời. Trong khi chị gái của Yash chịu cảnh đau đớn khôn nguôi. Sau khi nhận được tin Yash qua đời, ban quản lý nhà trường mà cậu bé đang theo học cũng đã gửi lời chia buồn với gia đình.
Theo India Today