Theo CCTV News, một cặp vợ chồng chủ tiệm trang sức ở quận Tế Nam, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã vô tình vứt đi 500 gram vàng cùng với rác sau bữa tối ngày 16/5.
Sáng hôm sau, người chồng tá hỏa khi tìm kiếm túi vàng mà không thấy. Dù đã lục tung cả cửa hàng, mọi nỗ lực đều vô vọng. Khi hỏi vợ, bà mới chợt nhận ra rằng mình có thể đã vứt nhầm túi vàng quý giá vào thùng rác.
Đồn cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi trình báo từ chủ cửa hàng trang sức vào ngày 17/5. Cặp đôi bật khóc ở đầu dây bên kia khiến phó trưởng đồn cảnh sát cũng phải buồn theo.
Cặp vợ chồng lỡ tay vứt nửa cân vàng vào túi rác trong lúc dọn bàn ăn. Ảnh minh họa/ AI
Ông yêu cầu các nhân viên phải tìm ra chỗ vàng đó và nhanh chóng chia lực lượng thành hai đội. Một đội chịu trách nhiệm kiểm tra đoạn phim từ camera giám sát, đội còn lại đến cơ quan bảo vệ môi trường để truy xem rác ở khu vực đó được chuyển đến đâu.
Cảnh sát loại trừ khả năng túi vàng được người qua đường nhặt được và đi theo lộ trình của xe chở rác, đến bãi rác tìm kiếm. Cuối cùng, họ tìm thấy túi chứa 500 gram vàng trong bãi rác 5 tấn vào lúc 5h ngày 18/5.
Sau khi được cảnh sát trao túi vàng, chủ cửa hàng trang sức mang nó đến tiệm và cân lại để xác nhận là không mất gram nào. Cặp vợ chồng một lần nữa bật khóc, bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát vì đã giúp họ thu hồi số vàng lớn này.
Bàn luận về sự việc này, cư dân mạng quan tâm đến việc cảnh sát phải đi lục lọi bãi rác: "Tại sao bạn lại để cảnh sát giúp bạn lục thùng rác trong khi đáng lẽ bạn phải tự chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình?", "Tại sao bạn lại yêu cầu cảnh sát tìm hoặc thuê người khác làm việc đó?", "Cảm ơn các anh cảnh sát. Chủ cửa hàng trang sức đang làm quá lên rồi"…
Trước đó tại Đài Loan (Trung Quốc), các nhân viên thuộc đơn vị vệ sinh môi trường thành phố Nam Đầu cho biết, một người đàn ông hốt hoảng chạy đến gặp họ, nói rằng anh ta đã lỡ tay vứt bỏ đồ trang sức bằng vàng và nhẫn kim cương cùng với mớ quần áo cũ vào đêm hôm trước. Anh phải cầu cứu họ vì lo rằng số tài sản này sẽ bị thiêu hủy trong quá trình xử lý rác.
Những món trang sức trị giá 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) này được mua khi anh kết hôn, cất trong một chiếc túi nhỏ màu đen và giấu trong quần áo. Sau một thời gian dài, người đàn ông cũng quên mất việc này nên khi thu dọn quần áo cũ, anh thẳng tay ném những món trang phục có giấu đồ trang sức vào túi rác và vứt chúng đi.
Nhận lời giúp người đàn ông này, đội vệ sinh môi trường của thành phố Nam Đầu kiểm tra để xác định các tuyến đường vận chuyển rác cũng như những xe rác di chuyển gần nhà anh. Sau khi khoanh vùng, họ điều một chiếc máy xúc đến khu bãi mà rác được tập kết. Sau cả tìm kiếm không có kết quả, chủ nhân mớ trang sức định bỏ cuộc thì một công nhân vệ sinh tìm thấy một túi rác có đặc điểm giống với mô tả. Sau khi mở ra, anh ta tìm thấy những món đồ trang sức đã bị vô tình vứt bỏ.
Vui mừng vì tìm lại được tài sản, người đàn ông liên tục cảm ơn đội công nhân vệ sinh môi trường và ngỏ ý tặng họ phong bao đỏ để cảm ơn, nhưng người phụ trách đội vệ sinh đã từ chối, nói rằng rằng điều quan trọng nhất là tìm được đồ. Cuối cùng, người đàn ông mua đồ uống mời các ân nhân rồi vui vẻ rời đi.