Quyết định này được đưa ra sau khi kỳ thi ban đầu vướng phải những cáo buộc rò rỉ đề trên mạng, buộc nhà chức trách phải hủy bỏ toàn bộ kết quả.
Báo Giáo dục & Thời đại dẫn thông tin từ tờ Guadian cho hay, vào ngày 21/6 vừa qua, tại các điểm tổ chức thi lại, mọi thí sinh đều phải trải qua quá trình kiểm soát bằng hệ thống chuẩn "an ninh sân bay". Các em bị khám xét người, quét an ninh, kiểm tra sinh trắc học và phải bước qua máy dò kim loại, trong khi lực lượng cảnh sát và bán quân sự túc trực canh gác bên ngoài.
Đối với nhiều học sinh, việc phải thi lại đã biến một thử thách vốn dĩ vô cùng khó khăn trở thành một cơn ác mộng.
Một thí sinh chia sẻ: “Hàng triệu học sinh đã kiệt quệ cả về mặt tinh thần lẫn thể chất sau cả một chặng đường dài ôn luyện và thi cử, giờ đây lại phải thi lại. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức, nhưng không ít người trong số chúng tôi thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề về tâm lý”.
Kỳ thi này được xem là cánh cửa dẫn vào các trường đào tạo y khoa tại Ấn Độ, nơi chỉ có khoảng 5-6% thí sinh giành được những suất học danh giá. Nhiều học sinh đã phải đánh đổi nhiều năm trời để chuẩn bị, tiêu tốn tiền bạc cho các lớp học thêm đắt đỏ và vắt kiệt sức lực học tập mỗi ngày với hy vọng vượt qua vòng loại.
Cảnh sát Ấn Độ túc trực đảm bảo an ninh quanh các điểm thi ở Srinagar, Jammu và Kashmir vào ngày 21/6. Ảnh: Firdous Nazir/NurPhoto/Shutterstock
Trước tình hình này, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã lên tiếng hứa hẹn về một đợt thi lại “công bằng và minh bạch”. Cùng lúc đó, Chính phủ nước này cũng đã khởi động một cuộc điều tra toàn diện về vụ rò rỉ đề thi diễn ra hồi tháng trước.
Vụ bê bối nghiêm trọng đến mức Chính phủ nước này buộc phải tạm thời đình chỉ quyền truy cập vào Telegram, một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Ấn Độ, sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy đề thi bị rò rỉ đang được rao bán trên nền tảng này. Tuy nhiên, lệnh cấm ngay sau đó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận trên Internet.
Đáng chú ý, vụ việc này chỉ là một phần trong chuỗi dài các bê bối đang làm lung lay nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào hệ thống thi cử và tuyển sinh khổng lồ của Ấn Độ. Đây vốn là bước ngoặt quyết định cơ hội bước chân vào giảng đường đại học cũng như các vị trí việc làm trong bộ máy Chính phủ của hàng chục triệu người mỗi năm.
Cũng trong đầu tháng này, hơn 400.000 học sinh Ấn Độ đã nộp đơn yêu cầu phúc khảo bài thi giữa làn sóng dư luận phản đối gay gắt về những sai sót trong quá trình chấm điểm kỳ thi tốt nghiệp. Sự cố này xảy ra khi hệ thống chấm điểm điện tử mới được đưa vào áp dụng, mà theo chia sẻ của nhiều giáo viên, phần lớn trong số họ vẫn chỉ đang bắt đầu làm quen với phần mềm mới này.
Trước hàng loạt bất cập, Dân trí dẫn tin từ tờ Indian Express đã đặt ra câu hỏi về việc tại sao các nhà chức trách lại "chi mạnh tay vào việc khắc phục hậu quả thay vì lên kế hoạch phòng ngừa". Bài báo đồng thời chỉ ra chi phí khổng lồ của việc tổ chức lại các kỳ thi, chấm lại bài kiểm tra, cũng như sự hoang mang và lo lắng tột độ mà các em học sinh đang bị buộc phải gánh chịu.