Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lấy búa chém anh trai vì câu nói "mày giàu rồi không coi tao ra gì"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Nghe anh trai nói "mày giàu rồi không coi tao ra gì", người đàn ông lao vào đánh và dùng búa chém khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 5/10, báo Công an Nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Lai (SN 1983, trú xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Chau Lai tại cơ quan công an. Ảnh: Dân trí 

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h30 ngày 1/10, Chau Lai đang trên đường về nhà thì gặp Chau Thương (46 tuổi, anh cùng mẹ khác cha) trong tình trạng say rượu.

Lúc này, nghe Thương nói "mày giàu rồi không coi tao ra gì", Lai lao vào đánh Thương. Bị Thương đánh chảy máu mũi nên đối tượng tức giận, về nhà lấy một cây búa rồi trở ra chém 2 nhát vào vùng đầu, khiến anh trai ngã xuống đất.

Theo báo Dân trí, chưa dừng lại ở đó, Lai tiếp tục ngồi lên người anh trai, dùng búa cứa vào cằm anh gây ra nhiều vết thương rồi bỏ đi.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an Nhân dân 

Lúc này, Thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lai bị Công an thị xã Tịnh Biên bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật