Đóng

Lạnh người lời khai của người đàn ông để thi thể bạn gái trong nhà suốt 2 năm ở Anh

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Jamie Stevens bị tuyên 14 tháng tù vì sống chung với thi thể bạn gái cũ suốt hơn hai năm tại căn hộ ở Torquay, Anh, mà không báo cho ai.

Tòa án Exeter Crown (Anh) vừa tuyên phạt 14 tháng tù đối với Jamie Stevens (51 tuổi) vì tội ngăn cản việc chôn cất hợp pháp và làm sai lệch tiến trình công lý, liên quan tới việc người đàn ông sống cùng thi thể bạn gái cũ trong hơn hai năm mà không báo cho ai.

Theo cáo trạng, tháng 1/2023, Stevens phát hiện Anouska Sites – bạn gái cũ – đã tử vong trên ghế sofa tại căn hộ ở Torquay, Devon. Người đàn ông quyết định phủ chăn lên thi thể, tiếp tục sinh sống trong phòng ngủ và để mặc thi thể trong phòng khách cho đến khi cảnh sát phát hiện vào tháng 5/2025.

Công tố viên Hollie Gilbery cho biết, lần cuối Sites được nhìn thấy là vào tháng 5/2022 và bà được báo mất tích vào tháng 4/2023. Nạn nhân có sức khỏe tâm thần yếu và thường xuyên liên lạc với cảnh sát.

Tháng 4/2025, cảnh sát liên hệ Stevens – người từng yêu Sites từ năm 2011 đến 2014 – để hỏi về tung tích bà. Lúc này, người đàn ông nói không gặp Sites từ tháng 2 hoặc 3/2022.

Jamie Stevens (51 tuổi). Ảnh: Daily Mail

Ngày 27/5, cảnh sát tiếp tục mời Stevens tới cơ quan điều tra để làm việc. Ông ta nói mình không còn sống ở căn hộ tại Upton Road, Devon. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra và mở cửa vào trong.

Lực lượng chức năng mô tả căn hộ “như một kho chứa đồ” với rác thải và các chai nước tiểu vương vãi. Khi nhấc tấm chăn ở phòng khách, họ phát hiện thi thể với một cánh tay và bàn tay chỉ còn xương, cùng nhiều vật tỏa mùi thơm đặt xung quanh nhằm che giấu mùi phân hủy. Stevens sau đó thừa nhận đó là thi thể của Sites.

Theo lời khai, tối hôm xảy ra sự việc, Sites xin ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Stevens ra ngoài và trở về lúc 23h30, nghĩ rằng bà đã đi, nhưng phát hiện bà vẫn nằm bất động trên sofa. Ông hoảng loạn, đắp chăn lên và không quay lại phòng khách.

Ảnh minh họa

Tại phiên tòa ngày 11/8, thẩm phán Anna Richardson nhận định đây là vụ việc cực kỳ bi thảm: “Không có bằng chứng cho thấy Jamie liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, việc ông ta hoảng loạn và không báo cảnh sát là hành vi sai trái nghiêm trọng. Để một thi thể trong tình trạng như vậy suốt 2 năm là điều không thể chấp nhận”.

Jamie bị kết án 14 tháng tù vì tội cản trở việc chôn cất hợp pháp và cố ý gây cản trở quá trình điều tra.

Cảnh sát Devon và Cornwall khẳng định cái chết của Anouska không có dấu hiệu bất thường và vẫn đang chờ kết luận chính thức từ văn phòng điều tra tử thi.

Tin nổi bật