Theo ABS-CBN, ba học sinh 12 tuổi đã bị mảnh vỡ thạch cao rơi trúng từ tầng 7 của một chung cư ở thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines đè trúng vào khoảng 16h30 ngày 12/8 (theo giờ địa phương).
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhóm học sinh vừa bước ra khỏi một cửa hàng tiện lợi thì một mảng thạch cao từ khoảng giữa tầng 7 và tầng 8 của tòa nhà rơi trúng.
Hai trong số các nạn nhân bị thương ở đầu và nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi một học sinh bị thương ở tay và đã được xuất viện vào buổi tối cùng ngày.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: MSN
Gia đình của hai học sinh trong tình trạng nguy kịch đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng và sự giải trình từ chủ sở hữu tòa nhà. Mẹ của một trong những nạn nhân chia sẻ với GMA News rằng bà đang tìm một bác sĩ giỏi để giúp đỡ con mình.
“Tôi không muốn mất hy vọng vì thằng bé vẫn còn thở. Thậm chí thằng bé còn khóc nữa", người mẹ nói và cho biết thêm, bà không ngờ con mình lại gặp tai nạn vì cháu vừa mới đi học.
Trong khi đó, chính quyền thành phố cho biết họ đã mở một cuộc điều tra và đang xem xét những cáo buộc có thể áp dụng đối với những người chịu trách nhiệm về vụ việc, mà họ cho rằng có thể tránh được.
Ngoài ra, chính quyền thành phố còn cam kết hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ. Một trong những học sinh trong tình trạng nguy kịch đã được phẫu thuật vào ngày 13/8. Bà của nạn nhân chia sẻ với ABS-CBN rằng hiện tại học sinh này đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi.
Bà cũng tiết lộ rằng hiệp hội chủ nhà đang phối hợp với gia đình họ, trong khi chính quyền địa phương đã cam kết hõ trợ. Trong khi đó, nạn nhân nguy kịch còn lại sẽ sớm được phẫu thuật.
Theo MSN