Đóng

Đang chăm sóc ruộng lúa, người đàn ông bất ngờ bị hổ lao ra tấn công, tử vong thương tâm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một con hổ đã bất ngờ tấn công khiến một nông dân thiệt mạng và một người bị thương nặng, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Chiều 11/8, một vụ tấn công do hổ gây ra tại khu vực Ghoda Ghat, thuộc khu rừng Govardhna trong Khu bảo tồn Hổ Valmiki, quận West Champaran (Ấn Độ) đã khiến một nông dân 65 tuổi thiệt mạng và một nhân viên theo dõi hổ 30 tuổi bị thương nặng.

Theo ông Neshamani K., Giám đốc kiêm cán bộ bảo tồn rừng, nạn nhân thiệt mạng là ông Mathura Mahto, trú tại làng Khairahni, hội đồng Manchangwa.

Thời điểm bị tấn công, ông Mathura Mahto đang chăm sóc ruộng lúa. Ngay sau khi nhận tin báo, một đội cứu hộ từ khu rừng Govardhna đã tới hiện trường. Trong quá trình truy tìm, con hổ – khi đó đang ẩn náu trong một ruộng mía – bất ngờ lao ra tấn công nhân viên theo dõi hổ Vijay Uraon, khiến anh bị thương nặng.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia của Khu bảo tồn Hổ Valmiki đã có mặt và cắm trại tại hiện trường đến tối muộn để theo dõi tình hình. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không đến gần khu vực rừng, đồng thời khẩn trương truy tìm dấu vết di chuyển của con hổ.

Nhân chứng Ramvinay Uraon, đồng nghiệp của người bị thương, kể lại: “Chúng tôi nghe tin một con hổ lạc ra từ rừng đã sát hại một nông dân, liền đến gần khu vực Ghoda Ghat. Con hổ khi đó đang trốn trong ruộng mía, bất ngờ lao ra tấn công Vijay. Nó cào mạnh vào đùi anh ấy. Chúng tôi lập tức gây tiếng động lớn, khiến con hổ bỏ chạy, nhờ đó cứu được đồng nghiệp. Sau đó, chúng tôi đưa anh ấy tới Trung tâm Y tế Cộng đồng Ramnagar để cấp cứu". 

Bác sĩ Mithilesh Kumar tại trung tâm cho biết bệnh nhân bị thương nặng ở đùi do vết cào của hổ, hiện đã được điều trị tích cực. Sau sự việc, tâm lý hoang mang bao trùm các làng xung quanh, nhiều người dân lo sợ và tạm ngừng ra đồng. 

Tin nổi bật