Đóng

Bất mãn vì không có con trai, người đàn ông đầu độc con gái út tử vong gây phẫn nộ tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Ấn Độ vừa bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc con gái một tuổi của mình, động cơ là do mong muốn có con trai.

Vụ việc xảy ra tối 8/8 tại làng Behalabari, huyện Khowai, bang Tripura. Nạn nhân, bé Suhani Debbarma, ban đầu được đưa đến Bệnh viện huyện Khowai, sau đó chuyển lên Bệnh viện GB ở thủ phủ Agartala, nhưng đã tử vong. Thi thể bé hiện được lưu tại nhà xác để phục vụ khám nghiệm tử thi.

Nghi phạm được xác định là Rathindra Debbarma - cha của nạn nhân, đã bị bắt giữ hôm 10/8.

Ảnh minh họa

Theo lời khai của mẹ nạn nhân, bà Mitali Debbarma, chồng bà thường xuyên tỏ ra bất mãn vì vợ sinh hai con gái và có hành vi ngược đãi.

Hôm xảy ra vụ việc, gia đình đang ở nhà chị gái bà Mitali tại Behalabari. Rathindra dẫn Suhani cùng con trai của chị gái đến một cửa hàng gần đó để “mua bánh quy”.

“Ngay sau đó, chị gái tôi phát hiện Suhani nôn mửa, tiêu chảy, miệng có mùi thuốc nồng. Tôi hỏi chồng đã cho con ăn gì, nhưng anh ta phủ nhận. Đến Bệnh viện GB thì con tôi đã qua đời”, bà Mitali kể.

Người phụ nữ cho biết thêm: “Trong lúc tôi hoảng loạn tự giật tóc mình, anh ta còn tát tôi. Tôi chỉ có hai cô con gái, Suhani là út. Tôi muốn kẻ sát hại con mình phải nhận án tử hình”.

Cảnh sát xác nhận đã bắt giữ Rathindra để phục vụ điều tra. Nghi phạm được cho là đã đầu độc con gái bằng đồ uống lạnh có pha thuốc. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Trong một vụ việc khác gây chấn động tại Ấn Độ, một người phụ nữ đã trói 3 con nhỏ rồi cùng gieo mình xuống kênh đào ở thành phố Banda, bang Uttar Pradesh,  trong đêm 9 và rạng sáng 10/8, khiến cả bốn mẹ con thiệt mạng thương tâm, theo Times Of India. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại thị trấn Naraini, Banda. Tối 9/8, Akhilesh Kumar Arakh (chồng nạn nhân) trở về nhà trong tình trạng say xỉn sau khi dự tiệc rượu cùng bạn bè. Giữa hai vợ chồng nảy sinh tranh cãi dữ dội khi người vợ – Reena (28 tuổi, trú làng Risora, Naraini) trách móc chồng, nhắc đến dịp lễ Raksha Bandhan để khuyên anh thay đổi. Căng thẳng leo thang, Reena đã đưa ra quyết định cực đoan.

Khoảng 3h sáng 10/8, Reena rời nhà cùng 3 con: con trai Himanshu (9 tuổi), con gái Anshi (5 tuổi) và con trai út Prince (3 tuổi). 

Đến 6h sáng, Akhilesh thức dậy, phát hiện vợ con biến mất và cửa nhà mở toang. Anh lập tức báo với hàng xóm và dân làng, cùng nhau tỏa đi tìm kiếm.

Trưa 10/8, gần một tảng đá cách hiện trường khoảng 100 m, các thợ lặn phát hiện một chiếc sari dưới lòng kênh. Khi được kéo lên, cảnh tượng khiến tất cả sửng sốt: Reena đã dùng khăn quàng trói chặt 3 đứa con vào người của mình.

Thi thể cả bốn mẹ con sau đó được vớt lên. Đám đông người dân tập trung kín bờ kênh, không giấu được sự bàng hoàng và xót xa trước bi kịch.

Tin nổi bật