Mới đây, Tòa án Cấp cao Penang, Malaysia đã tuyên phạt Santhiea M, 23 tuổi, mức tiền 10.000 ringgit (khoảng 54 triệu đồng) vì hành vi ném con mới sinh ra khỏi cửa sổ cách đây 5 năm, khi đó cô đang là một nữ sinh, theo Free Malaysia Today.
Trong quá trình xét xử, thẩm phán Rofiah Mohamad cân nhắc nhiều yếu tố về hoàn cảnh đặc biệt và quá khứ đau thương của bị cáo.
Santhiea từng bị giam giữ ba tháng vào năm 2020, trải qua khủng hoảng tinh thần và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng. Các báo cáo phúc lợi và giám định tâm thần cho thấy cô bày tỏ sự hối hận sâu sắc, chịu đựng sự xấu hổ trước công chúng và vẫn đối mặt nguy cơ tự tử cao.
Ảnh: Mustsharenews
Thẩm phán nhận định, việc áp dụng án tù có thể khiến tình trạng sức khỏe tinh thần vốn mong manh của Santhiea trở nên tồi tệ hơn, đồng thời khẳng định phục hồi chức năng sẽ đem lại lợi ích lớn hơn cho cả bị cáo lẫn xã hội.
Một báo cáo phúc lợi cũng cảnh báo, nếu bị giam giữ, nguy cơ tự gây hại của Santhiea sẽ tăng cao.
Tại tòa, thẩm phán Rofiah nhắn nhủ bị cáo hãy tận dụng “cơ hội thở mới” để chăm lo cho gia đình và đóng góp cho đất nước.
Vụ việc bi kịch xảy ra năm 2020, khi Santhiea mới 18 tuổi. Khi ấy, cô sống tại một căn hộ ở Bandar Baru Air Itam và đã ném con sơ sinh của mình từ cửa sổ, khiến bé tử vong tại chỗ.
Ban đầu, Santhiea bị buộc tội giết người – tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, sau đó tội danh đã được giảm xuống theo Điều 309A Bộ luật Hình sự, áp dụng cho những bà mẹ mắc rối loạn tâm thần sau sinh.
Theo phán quyết, nếu gia đình không thể nộp đủ khoản phạt, Santhiea sẽ phải chấp hành án tù 5 tháng. Vụ án tiếp tục gây tranh luận tại Malaysia về ranh giới giữa trừng phạt và khoan dung trong các trường hợp phạm tội liên quan đến sức khỏe tâm thần sau sinh.