The Thaiger đưa tin, ngày 9/8 (giờ địa phương), một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế bất thường trên một chiếc ghế đá cẩm thạch đặt tại lối vào Trung tâm Y tế Nong Ri, thuộc thành phố Mueang, tỉnh Chon Buri, Thái Lan.
Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, trên người có khoảng 3.000 baht (hơn 2 triệu đồng) tiền mặt cùng một tờ tiền Myanmar mệnh giá 200 kyat. Cảnh sát địa phương đã khẩn trương vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15h cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo và nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tới hiện trường.
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: The Thaiger
Nạn nhân, ước chừng khoảng 40 tuổi. Khi khám xét, ngoài số tiền mặt nói trên, lực lượng chức năng còn tìm thấy một bao thuốc lá.
Người phát hiện ra thi thể cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang điều khiển xe máy đến mở cửa hàng sửa lốp gần đó thì bắt gặp người đàn ông ngồi ở tư thế lạ trên ghế đá. Nghĩ rằng nạn nhân chỉ say rượu, anh đã nhờ người dân sống quanh khu vực tới kiểm tra vì bản thân không quen thuộc nơi này. Sau khi mở cửa hàng, anh quay lại và thấy người đàn ông vẫn ở nguyên tư thế cũ. Khi tiến lại gần kiểm tra, anh nhận ra nạn nhân đã ngừng thở nên lập tức báo cho cảnh sát đến xử lý.
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính và lý lịch của nạn nhân. Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ các bước xử lý pháp lý tiếp theo.
Một số đồ vật được tìm thấy trên người nạn nhân. Ảnh: The Thaiger
Cùng thời điểm, tại tỉnh Samut Prakan, việc một phụ nữ 59 tuổi bất ngờ không chào hỏi hàng xóm vào buổi sáng suốt hai ngày liên tiếp đã khiến mọi người nghi ngờ và đến kiểm tra. Khi mở cửa căn hộ, họ phát hiện bà đã tử vong bên trong. Cảnh sát đang trích xuất hình ảnh từ camera giám sát và chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.
Vụ việc này được báo cáo vào ngày 7/8. Trung tá Cảnh sát Phatthakorn Chainoi thuộc Đồn Cảnh sát Bang Phli đã tiếp nhận thông tin và lập tức phối hợp cùng các bác sĩ pháp y từ Viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra, cũng như đại diện Quỹ Ruamkatanyu, tới hiện trường để tiến hành công tác điều tra và xử lý theo quy định.