NDTV đưa tin, ngày 12/8, cảnh sát Ấn Độ cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại quận Pune (bang Maharashtra) đã khiến 8 phụ nữ thiệt mạng và 29 người bị thương.
Chiếc xe bán tải chở khoảng 40 hành khách, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang trên đường đến Đền Shree Kshetra Mahadev Kundeshwar ở Khed tehsil để tham dự một lễ cúng thì bất ngờ lao khỏi đường đèo và rơi xuống vực sâu khoảng 7,5–9 mét.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 13h, khi tài xế mất kiểm soát tay lái. Người dân địa phương lập tức chạy đến hiện trường, báo cho cảnh sát và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Mười xe cứu thương đã được điều động để chuyển những người bị thương tới các bệnh viện lân cận.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: ANI
Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước sự mất mát này, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân và chúc những người bị thương mau hồi phục. Ông thông báo mỗi gia đình có người thiệt mạng sẽ nhận hỗ trợ 200.000 rupee từ Quỹ cứu trợ quốc gia của Thủ tướng (PMNRF), còn những người bị thương sẽ nhận 50.000 rupee.
Bộ trưởng Devendra Fadnavis cũng lên tiếng chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân, đồng thời công bố khoản bồi thường 400.000 rupee cho mỗi gia đình có người tử vong. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 7 người” (số liệu ban đầu) và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Vụ việc tiếp tục được điều tra để xác định nguyên nhân chính xác, trong khi công tác hỗ trợ y tế và tinh thần cho những người sống sót đang được chính quyền và cộng đồng khẩn trương triển khai.
Tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường đồi núi ở Ấn Độ, nơi phương tiện thường chở quá tải và điều kiện đường sá tiềm ẩn nhiều rủi ro.