Đóng

Mẹ và con trai tử vong thương tâm sau khi trở về từ đám cưới ở Malaysia, nghi do ngộ độc

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người phụ nữ và con trai đã tử vong, nghi do ngộ độc thực phẩm, sau khi dự một đám cưới tại một ngôi làng ở Tawao, Malaysia.

New Straits Times đưa tin, anh Masran Mohd Amin (43 tuổi), cho biết vợ của anh là chị Nazuah Pili (36 tuổi) và con trai cả Mohd Amran (9 tuổi) đã nôn mửa, tiêu chảy dữ dội sau khi trở về từ đám cưới vào lúc 11h ngày 9/8 rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Anh Masran kể, khi anh tan làm trở về nhà vào khoảng 15h, anh thấy vợ và con trai nằm trên nệm trong phòng khách.

“Ban đầu tôi không nghi ngờ gì, nhưng sau đó thấy vợ liên tục ra vào nhà vệ sinh, nôn mửa rồi nằm xuống với vẻ mệt mỏi. Khi cố đánh thức, tôi phát hiện trên trang phục cô ấy mặc có vết bẩn", anh thuật lại.

Cùng lúc đó, Masran nhìn thấy con trai mình, Mohd Amran vẫn nằm trong phòng khách và không cử động. Cả hai sau đó được xác nhận tử vong. 

Cảnh sát có mặt tại nhà của Masran Mohd Amin. Ảnh: Harian Metro

Anh Masran cho biết bản thân cũng bị đau bụng và nôn ói sau khi ăn phần thức ăn vợ mang về từ buổi lễ. Tình trạng kéo dài từ sáng 10/8 đến tối 11/8.

Hai con nhỏ khác của Mohd Amran, Naziah Insyirah (6 tuổi) và Mohd Azran (18 tháng tuổi), đã được người thân đưa đến phòng khám gần nhà để điều trị.

“Thi thể vợ và con trai tôi đã được an táng tại Nghĩa trang Kampung Batu 4, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi,” anh nói.

Phó cảnh sát trưởng Tawau, ông Champin Piuh, xác nhận đã tiếp nhận báo cáo và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, sẽ sớm công bố diễn biến tiếp theo của vụ việc.  

Tin nổi bật