Đóng

Kỳ tích y học: Em bé chào đời từ phôi thai đông lạnh năm 1994

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một bé trai vừa chào đời tại bang Ohio (Mỹ) từ một phôi thai được đông lạnh vào năm 1994, đánh dấu trường hợp phôi thai lâu năm nhất từng được chuyển phôi thành công.

Cặp vợ chồng Lindsey và Tim Pierce đã nhận nuôi phôi thai hiến tặng theo chương trình “nhận nuôi phôi thai” để thực hiện ước mơ sau nhiều năm không có con.

Đứa bé ra đời hôm 1/8, từ một phôi được lưu trữ 11.148 ngày, các bác sĩ cho biết.

Ở Mỹ, chỉ khoảng 2% ca sinh nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). IVF là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong đó trứng được lấy từ buồng trứng và thụ tinh với tinh trùng trong phòng thí nghiệm. Phôi có thể được chuyển vào tử cung ngay hoặc đông lạnh để sử dụng sau.

Hình thức nhận nuôi phôi thai xuất hiện từ thập niên 1990, ngày càng được chú ý khi nhiều phòng khám và những người ủng hộ sinh sản phản đối việc hủy bỏ phôi còn dư, vì cho rằng sự sống bắt đầu từ thời điểm thụ thai và mọi phôi thai đều xứng đáng được đối xử như những đứa trẻ cần mái ấm.

Người hiến phôi trong trường hợp lần này là bà Linda Archerd, 62 tuổi, cho biết: “Tôi luôn cảm thấy ba phôi nhỏ này xứng đáng được sống như con gái tôi”.

Bé Thaddeus Daniel Pierce vừa chào đời ngày 26/7. Ảnh: Tạp chí công nghệ Mit/Lindsey Pierce

Archerd bắt đầu IVF năm 1994, khi kỹ thuật đông lạnh, rã đông và chuyển phôi đã có bước tiến giúp tăng khả năng thành công. Bà tạo ra bốn phôi với ý định sử dụng hết, nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng, cuộc ly hôn khiến kế hoạch dang dở. Nhiều năm sau, bà vừa áy náy vì không biết xử lý phôi, vừa chịu áp lực phí lưu trữ tăng cao.

Cuối cùng, bà tìm đến Snowflakes – một chương trình nhận nuôi phôi  thuộc Nightlight Christian Adoptions – cho phép người hiến thiết lập tiêu chí chọn gia đình nhận phôi. “Tôi muốn là một phần trong cuộc sống của đứa bé và biết cha mẹ nuôi là ai”, bà chia sẻ.

Quá trình hiến tặng không hề đơn giản: Archerd phải liên hệ bác sĩ sinh sản cũ ở Oregon, tìm lại hồ sơ giấy tờ để hoàn tất thủ tục, sau đó vận chuyển phôi đến phòng khám Rejoice Fertility ở Knoxville, Tennessee. 

Ba phôi được hiến cho vợ chồng Pierce, một phôi không rã đông thành công, hai phôi còn lại được chuyển vào tử cung Lindsey và chỉ một phôi làm tổ. Theo Tiến sĩ John David Gordon, ca chuyển phôi 31 năm tuổi này phá kỷ lục trước đó – cũng do phòng khám của ông thực hiện – khi Lydia và Timothy Ridgeway chào đời từ phôi đông lạnh 30 năm (10.905 ngày).

Trong tuyên bố chung, Lindsey và Tim Pierce nói rằng họ chỉ mong có con, chứ không hề nghĩ đến chuyện lập kỷ lục.

Với Archerd, hành trình hiến phôi là chuỗi cảm xúc đan xen: nhẹ nhõm vì phôi cuối cùng cũng được “sống”, nhưng cũng bùi ngùi và lo lắng về ngày gặp gia đình mới. “Tôi hy vọng họ sẽ gửi ảnh cho tôi. Gặp họ và em bé sẽ là giấc mơ thành hiện thực”, bà nói.

Tin nổi bật