People cho biết, theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Hawaii, lực lượng chức năng đã nhận được cuộc gọi vào sáng 20/7, thông báo về khả năng có thi thể người nằm sâu trong một cây bị đổ trên Đại lộ Kīlauea, thuộc thành phố Hilo, Hawaii, Mỹ.
Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hỏa xác nhận sự hiện diện của thi thể, song không thể tiếp cận và đưa thi thể ra ngay do khối đống đổ nát quá dày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Cảnh sát sau đó xác nhận với SFGATE rằng thi thể là của hai phụ nữ, hiện chưa công bố danh tính chính thức. Cơ quan chức năng không nghi ngờ có yếu tố tội phạm, nhưng vẫn tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.
Video: KHON2 News
Dù danh tính chưa được xác nhận chính thức, một chiến dịch gây quỹ GoFundMe cho biết hai nạn nhân là Trisha và Michelle, một cặp đôi thường lui tới khu vực này.
Chiến dịch này do Savana Moore, người tự nhận là chị gái của Trisha, khởi xướng. Moore cho biết cô đã báo cáo em gái mất tích ngay sau khi cây lớn bị đổ do bão vào ngày 12/7. Sau đó, cô cũng đã yêu cầu cảnh sát kiểm tra cây đa do có mùi hôi thối bốc ra, nhưng bị từ chối với lý do cây nằm trên đất tư nhân.
Đến ngày 20/7, chị gái của Moore là Jessica đã phát hiện một thi thể và gọi điện cho chính quyền. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cả Trisha và Michelle. Moore bày tỏ sự đau buồn vì "mất quá nhiều thời gian để nhận được sự giúp đỡ cần thiết để tìm thấy họ".
Trên trang GoFundMe, nơi đã kêu gọi được hơn 8.800 USD tính đến 30/7, Moore viết: “Chúng tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để đưa hai người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng”. Cô chia sẻ thêm: “Nếu bạn từng gặp Trisha, bạn sẽ biết cô ấy đặc biệt thế nào. Nụ cười của cô ấy luôn lan tỏa, sẵn sàng giúp đỡ người khác, ngay cả khi bản thân đang khó khăn".