Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kỳ lạ "trâu hồng" 35 năm không bệnh tật, được trả 20 tỷ đồng nhưng chủ không bán

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một con trâu hồng kỳ lạ, có tuổi đời hơn 35 năm và chưa từng mắc bệnh dù đã được trả giá 20 tỷ đồng, nhưng chủ nhân vẫn quyết định không bán.

Từ xưa, con trâu đã trở thành báu vật của người nông dân Việt Nam. Sau này nó đi vào văn hoá, trở thành hình ảnh quen thuộc – biểu trưng cho sự chăm chỉ, hiền lành và khỏe mạnh. 

Chúng ta vốn chỉ biết trâu là động vật thuộc lớp thú, da trâu thường là màu đen với lớp lông mao bao phủ toàn thân. Ít ai ngờ rằng ở TP.HCM lại có một con trâu màu hồng độc lạ, ai nhìn thấy tận mắt cũng khó có thể tin nổi. 

Theo Saostar, chủ nhân của con trâu màu hồng là ông Đặng Văn Ghên – thường được người trong vùng gọi là Út Uột – một nông dân chính hiệu ở Củ Chi. TP.HCM. “Mọi người nhìn con trâu này non tơ vậy thôi, chứ hơn 30 tuổi rồi. Nó có lớp da hồng hào với lớp lông trắng nên ai nhìn cũng ngỡ chỉ vài năm tuổi. 

Nhưng ai thành thạo về trâu bò, nhìn cặp sừng dài cong vuốt là biết ngay độ tuổi thật. Một số người cũng tìm đến tận nhà tôi để “mục sở thị” nó rồi trầm trồ ngạc nhiên", ông chia sẻ trên kênh YouTube Độc lạ Bình Dương. 

Chú "trâu hồng" tên thường gọi là Cò. Ảnh: Saostar.

Chú "trâu hồng" tên thường gọi là Cò, từng được bố của ông Út Uội mua ở Tây Ninh từ năm 2001 với giá 12 triệu đồng (tương đương 3 cây vàng lúc bấy giờ) với mục đích về kéo cỏ voi từ ruộng về trang trại cho đàn trâu bò nuôi lấy thịt. Tại thời điểm mua, người bán cho biết Cò đã được khoảng 10 tuổi, tính đến nay cũng phải được trên 35 năm.

Theo những cảm nhận ban đầu, nhiều người cho rằng Cò bị bệnh bạch tạng vì có màu sắc quá khác lạ. Tuy nhiên, ba của ông Út Uội lại cho rằng đây là một giống trâu có màu hồng tự nhiên, với sừng và móng màu trắng ngà có nguồn gốc từ Thái Lan.

Dù trâu có làn da hồng độc lạ nhưng sức khoẻ không hề thua kém với trâu da đen là mấy. Mỗi ngày nó có thể kéo ngoài ruộng xa hơn 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn chính cho khoảng 200 con bò sữa tại địa phương. 

Theo ông Út Uội, hơn 20 năm qua, chú chưa từng mắc bất cứ bệnh nào cả. Ngay cả thời điểm đàn bò nhà ông bị dịch bệnh thì chú vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường.

Ông Út Uột cho biết, trâu hồng vừa ăn cỏ, vừa ăn rơm, vừa ăn một số thực phẩm khác. Nhiều con trâu gặm cỏ đến mức răng rụng cả nhưng chúng thì không, vẫn còn nguyên hàm. Sở dĩ vậy bởi cỏ ở ruộng nhà ông cao, chỉ cần đứng là có thể ngoạm ngon lành. 

Trâu hồng vừa ăn cỏ, vừa ăn rơm, vừa ăn một số thực phẩm khác. Ảnh: Sở hữu trí tuệ.

Ông còn kể thêm rằng, Cò không thích bị đánh hay mắng chửi. Có lần, thấy “trâu hồng” không chịu di chuyển, ông Út đánh vào người thì bị nó giận liên tục 2 ngày. “Lúc giận nói gì Cò cũng không nghe. Mỗi khi khó chịu, hai mắt Cò đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ”, ông Út Uội chia sẻ.

Vài năm gần đây, nhiều người có tiền thấy con trâu hồng lạ nên ngỏ ý muốn mua lại với giá khá cao nhưng ông Út Uột không bán. Vì ông có tình cảm đặc biệt và xem Cò như con cháu trong nhà. “Có trả 10, 20 tỷ thì tôi cũng không bán. Tiền thì ai cũng mê nhưng nó là cái tình thương, tình cảm, là cái kỉ niệm của tôi với bố. Nó biết nghe lời, giúp rất nhiều cho nghề nuôi bò sữa. Tôi coi nó như một thành viên trong gia đình, coi như con trong nhà”, gia chủ tâm sự.

Theo báo Tri thức và Cuộc sống, với gia đình ông Ghên, con trâu hồng không chỉ là một thành viên trong gia đình mà còn ngợi nhớ nhiều ký ức vui vẻ.

Con trâu hồng không chỉ là một thành viên trong gia đình mà còn ngợi nhớ nhiều ký ức vui vẻ. Ảnh: Sở hữu trí tuệ.

Nhớ lại hồi ông Hia (bố ông Út Uội) qua đời, chính chú trâu hồng này đã bước đến quan tài và quỳ lạy liên tục. Trong những ngày tổ chức tang lễ, mặt trâu lúc nào nhìn cũng rất buồn bã, đi qua đi lại quanh nhà.

Đến hiện tại, Cò nặng khoảng 1 tấn 3, một ngày được ăn 2 cữ và có thể uống tới 100 lít nước. Sau 30 năm làm việc, Cò đã được ông Út Uội cho “nghỉ hưu” được khoảng 5 năm nay. 

Tin nổi bật