Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Không khí lạnh đổ bộ, người dân Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít hối hả ra đường

(DS&PL) -

Sáng nay (1/12), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón đợt không khí lạnh sâu đầu tiên trong năm, trời nổi gió to kèm mưa phùn khiến người dân phải mặc kín mít ra đường.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 12/2022, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ C. Đây là thời gian hiếm hoi miền Bắc được đón đợt không khí lạnh sâu từ đầu mùa.

Sau cơn mưa nhỏ kèm gió mùa rạng sáng 1/12, Hà Nội trở lạnh, mọi người ra đường đều phải mặc thêm áo ấm.

Giờ cao điểm, mưa ngớt nên không ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Mọi người đều mặc đầy đủ áo ấm khi ra đường vào sáng sớm.

Thời tiết thay đổi, nhiều người uể oải khi phải rời nhà sớm đi học, đi làm. 

Thậm chí, nhiều người mặc áo mưa để chống cái rét đầu mùa ở Hà Nội. 

Tại khu vực Hồ Tây, nhiều người vẫn đến tập thể dục, ngồi tụ tập tán chuyện từ sáng sớm.

Theo dự báo, trong năm nay, gió lạnh sẽ hoạt động muộn hơn, khiến mùa đông năm nay đến muộn. Người dân Thủ đô háo hức đón đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa. 

Các hoạt động thể dục, thể thao vẫn diễn ra bình thường dù thời tiết rét buốt.

Các quán nước ven hồ vẫn được nhiều người chọn ngồi lại tụ tập nói chuyện.

Người lao động ngoài trời ngồi quây quần trò chuyện trước khi vào giờ làm.

Mọi hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường trên các tuyến phố.

Nguyễn Phương Anh

Tin nổi bật