Mới đây, câu chuyện về một chàng trai 28 tuổi làm HLV thể hình, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ để cưới bạn gái U60 gây xôn xao xư luận Trung Quốc. Theo đó, anh chàng tên là Đại Lý, 28 tuổi, là một HLV thể hình với vóc dáng vạm vỡ và vẻ bề ngoài ưa nhìn.
Theo Thể thao và Văn hóa, Đại Lý đã trải qua không ít mối tình nhưng đều không thành. Hiện anh sống tại Thượng Hải (Trung Quốc). Anh cũng chưa có nhà, chưa có xe, đó có lẽ là những nguyên nhân khiến Đại Lý chưa tìm được nửa kia phù hợp.
Quá chán nản, anh bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ qua mạng xã hội, trò chuyện với những bạn nữ, thi thoảng buồn chán thì gặp gỡ bên ngoài. Đại Lý coi như đó là một cách để giải tỏa tinh thần của bản thân khi đã gần 30 mà vẫn chưa tìm được đối tượng yêu đương.
Trong những cuộc trò chuyện này, Đại Lý đã gặp được bà Tôn, ngoài 50 tuổi. Ngày qua ngày nói chuyện với nhau, Đại Lý nhận thấy mình và bà Tôn có rất nhiều sở thích chung, chuyện trò rất ăn ý. Theo thời gian cả hai đã nảy sinh tình cảm.
Sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của "cặp đôi đũa lệch" này rất hạnh phúc, viên mãn. Ảnh: Kknews.
Một thời gian ngắn tìm hiểu, chàng trai đã hẹn gặp người phụ nữ này ngoài đời. Cả hai cảm thấy đối phương rất ăn ý với mình bất chấp sự chênh lệch 22 tuổi. Không những thế, người phụ nữ còn cố tình mua thẻ tập gym hạng VIP, để chàng trai làm huấn luyện viên cá nhân cho mình, nhằm tạo thêm cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau.
Cũng từ phòng tập gym mà cả hai đã nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau từ lúc nào không hay. Chàng trai thừa nhận đã yêu người phụ nữ 50 tuổi và khi được tỏ tình, người phụ nữ cũng nhanh chóng đồng ý.
Cặp đôi bàn tính đã đến chuyện kết hôn, rồi một ngày đẹp trời anh đưa bạn gái 50 tuổi về ra mắt gia đình và nói sẽ tổ chức đám cưới. Bố mẹ Đại Lý ban đầu nghe nói con trai đã có người yêu lại còn muốn về nhà gặp mặt thì mừng lắm. Tuy nhiên khi biết "nàng dâu tương lai" có tuổi tác ngang ngửa mình thì họ một mực không đồng ý. Bố mẹ anh kiên quyết ngăn cản, cho rằng con dâu già như thế thì sau này sinh con kiểu gì, nhà họ phải làm thế nào để có thế hệ sau đây.
Tuy nhiên, Đại Lý không quan tâm chuyện bố mẹ có đồng ý hay không. Anh nói rằng mình hoàn toàn nghiêm túc, nhất quyết đưa bà Tôn về quê. Ai ngờ, người đến cổng rồi mà bố mẹ anh còn kiên quyết đóng sập cửa không cho vào. Họ nói rằng nếu Đại Lý cưới người phụ nữ này thì người trong làng sẽ bàn tán. Sự xấu hổ không thể vài lời mà giải quyết được.
Không có cách nào thuyết phục, Đại Lý và bà Tôn quay về Thượng Hải. Dù sao đi chăng nữa, bố mẹ cũng không ủng hộ nên anh đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời đó chính là tự đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp với bà Tôn.
Mặc dù không tổ chức đám cưới linh đình và không được gia đình ủng hộ nhưng sau nửa năm, cuộc hôn nhân của "cặp đôi đũa lệch" này vẫn rất hạnh phúc, viên mãn. Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội. Không những thế, chàng trai còn rơi vào "mỏ vàng" khi được người vợ giàu có tậu nhà lầu, xe hơi hiệu Porsche đắt đỏ. Giờ đây, cuộc sống của chàng trai lại là niềm ao ước của nhiều người, theo Người đưa tin.
Bạn bè của cả hai biết chuyện thì không mấy lạc quan về việc mối quan hệ này sẽ tồn tại lâu dài. Nhiều người nói rằng Đại Lý rõ ràng cưới bà Tôn chỉ vì tiền, nếu không có tiền thì cuộc hôn nhân này đã không thể thành được.
Đáp lại những điều này, Đại Lý nói thẳng: "Hai chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi không vì cô ấy giàu mới chọn ở bên. Tôi sẽ luôn thực hiện những lời hứa thuở ban đầu. Không cần biết người ngoài nghĩ gì, chúng tôi hạnh phúc với nhau là đủ".
Cả hai cũng muốn xóa bỏ định kiến của mọi người đối với mình nên bắt chước giới trẻ, thể hiện tình cảm qua mạng xã hội. Họ liên tục khẳng định mối quan hệ hai bên hòa hợp, yêu thương nhau thật lòng và cuộc sống rất vui vẻ.