Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nghe thầy bói tổ chức tang lễ giả cho mẹ để hóa vận xui, nam sinh bị vạch trần lời nói dối

  • Thùy Dung (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Tin lời thầy bói, nam sinh đã dựng chuyện mẹ qua đời và tổ chức tang lễ giả mong xua đuổi vận xui. Sự thật về hành động này chỉ bị phát hiện sau cuộc điện thoại.

The Thaiger đưa tin, tại tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Isaan của Thái Lan, một nam sinh 18 tuổi đã tổ chức đám tang giả cho mẹ mình. Có thông tin cho rằng cậu làm vậy để lấy tiền từ bạn bè và thầy cô. Tuy nhiên, bà của cậu bé lại lên tiếng bảo vệ cháu mình, khẳng định rằng đây chỉ là một nghi lễ để xua đuổi tà ma.

Sự việc bị phát giác khi trưởng thôn Sisawat Phodhiwat nhận được cuộc gọi từ một giáo viên. Cô giáo này thông báo về cái chết của mẹ một học sinh trong vùng. Ông Sisawat rất ngạc nhiên vì theo thông lệ, ông phải là người đầu tiên được thông báo về những trường hợp như vậy.

Theo lời kể của giáo viên, Ice, một nam sinh trung học, đã thông báo mẹ mình qua đời ở Bangkok và thi thể đã được đưa về Udon Thani để tổ chức tang lễ. Cảm thông trước mất mát của học sinh, giáo viên và bạn bè đã đến viếng và quyên góp tiền để chia sẻ nỗi buồn cùng Ice.

Ice còn đăng tải hình ảnh tang lễ lên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái giải thích rằng tang lễ được tổ chức đơn giản theo di nguyện của mẹ. Bà mong muốn con trai tiết kiệm tiền để học đại học thay vì chi tiêu cho tang lễ.

Các giáo viên tham dự lễ tang giả. Ảnh: Channel 8

Vào thứ Bảy, ngày 22/3, ông Sisawat đã đến nhà Ice và chứng kiến cảnh tượng cậu bé cùng ông bà mặc đồ tang, ngồi trước một chiếc quan tài.

Khi được hỏi về cái chết của mẹ, Ice phủ nhận và giải thích rằng cậu chỉ đang tổ chức một tang lễ như một phần nghiên cứu về các nghi lễ truyền thống của người Isaan.

Ice còn cho rằng một giáo viên đã giao bài tập về nhà, yêu cầu cậu thực hiện một đám tang truyền thống. Ông Sisawat đã liên lạc với nhà trường để xác minh thông tin này, nhưng phát hiện không có bài tập nào như vậy được giao cho học sinh. Nghi ngờ, ông Sisawat mở quan tài và tìm thấy một khúc thân cây chuối bên trong. Ngay lập tức, ông yêu cầu Ice dừng hành động này lại.

Vào Chủ Nhật, ngày hôm sau, Ice đã đốt bỏ chiếc quan tài. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục màn kịch của mình, đăng tải hình ảnh chiếc quan tài đang cháy lên mạng xã hội kèm theo lời từ biệt gửi đến mẹ.

Trong phần chú thích, Ice nhấn mạnh rằng số tiền nhận được từ đám tang sẽ được dùng để chi trả học phí đại học. Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng địa phương, họ cho rằng Ice đã dựng chuyện mẹ qua đời và tổ chức đám tang giả để nhận hỗ trợ tài chính, có thể là cho việc học hoặc vì mục đích khác.

Những người bạn đến viếng đám tang giả của mẹ A. Ảnh: Channel 8

Để tránh những câu hỏi từ người dân và giáo viên, Ice đã đi tu tại một ngôi chùa xa xôi. Bà của Ice, bà Dueandee, 74 tuổi, đã đứng ra bảo vệ cháu mình và nhận trách nhiệm về toàn bộ sự việc.

Bà Dueandee giải thích với người dân và trưởng thôn rằng một thầy bói đã khuyên bà thực hiện nghi lễ này để mang lại may mắn cho con gái mình. Bà khẳng định đám tang giả được tổ chức nhằm xua đuổi tà ma khỏi cuộc đời con gái bà. Bà thừa nhận sai sót vì đã không thông báo cho trưởng thôn và hàng xóm về nghi lễ này.

Trong cuộc phỏng vấn với Kênh 7, Ice, lúc này đang là một tân tu sĩ, khẳng định câu chuyện hoàn toàn đúng như lời bà cậu kể. Cậu cho biết đã thông báo với bạn bè và giáo viên rằng đó chỉ là một đám tang giả, nhưng do nói quá nhỏ nên họ không nghe rõ.

Tuy nhiên, bạn bè của Ice khẳng định rằng anh chưa bao giờ nói với họ rằng đám tang đó là giả. Dù cảm thấy thất vọng, họ và các giáo viên vẫn quyết định tha thứ cho anh.

Hiện tại, số tiền mà Ice nhận được từ đám tang vẫn chưa được xác định, và cũng không rõ liệu anh có ý định hoàn trả số tiền đó cho những người đã quyên góp hay không.

Tin nổi bật