Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hoảng loạn trước lời đe dọa của kẻ lừa đảo, nữ sinh lên tầng 39 chung cư làm điều dại dột

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Một nữ sinh Trung Quốc đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng 39 chung cư sau khi bị kẻ lừa đảo đe dọa qua điện thoại.

Lee, một nữ sinh viên người Trung Quốc đang học tập tại Selangor (Malaysia), đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng trước khi quyết định nhảy lầu tự tử từ căn hộ tầng 39.

Theo thông tin từ China Press, chỉ 5 ngày sau khi đến Malaysia vào ngày 13/3 để bắt đầu cuộc sống du học, Lee nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự xưng là "cảnh sát từ Trung Quốc" và cáo buộc cô là nghi phạm chính trong một vụ án hình sự nghiêm trọng, liên quan đến cái chết của một người phụ nữ lớn tuổi.

Những lời buộc tội này đã gây ra nỗi sợ hãi tột độ cho Lee, khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng.

Lee bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến. Ảnh: China Press.

Dù Lee ra sức phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan đến những chuyện đó. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo không hề buông tha "con mồi" đang hoảng loạn, mà còn đưa ra một lời đề nghị "giải quyết" đầy bất lương. Hắn yêu cầu Lee nộp số tiền 258.000 tệ (tương đương hơn 910 triệu đồng) để "chứng minh sự vô tội". Kèm theo đó là lời đe dọa rằng, nếu Lee không chấp hành, "cảnh sát" sẽ sang Malaysia để dẫn độ cô về Trung Quốc, nơi cô sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu là một năm tù giam.

Mặc dù lời đe dọa này nghe có vẻ phi lý, vì việc kết tội và tuyên án phải dựa trên quá trình điều tra và xét xử chứ không thể tùy tiện như vậy, nhưng Lee trong tình trạng hoảng loạn đã hoàn toàn tin tưởng. Để tăng thêm áp lực, kẻ lừa đảo liên tục khẳng định rằng mọi hành động của Lee đều đang bị theo dõi 24/24. Những lời lẽ này đã khiến Lee như bị thôi miên, tin rằng mình thực sự là nghi phạm.

Một mình nơi đất khách quê người, Lee rơi vào trạng thái căng thẳng và sợ hãi cùng cực. Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã quyết định nhảy từ tầng 39 của chung cư, kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 20.

Bố mẹ của nữ sinh Lee. Ảnh: China Press.

Sau khi nhận được tin dữ về cái chết của con gái, cha mẹ Lee đã tức tốc bay sang Malaysia vào ngày 23/3. Qua kiểm tra điện thoại của Lee, họ phát hiện ra một chuỗi các cuộc gọi từ kẻ lừa đảo trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22/3.

Mẹ của Lee chia sẻ rằng bà không biết nội dung những cuộc trò chuyện đó, nhưng bà nhớ có một lần Lee gọi điện về hỏi về số tiền tiết kiệm của bà. Vì không rõ chuyện gì xảy ra, bà đã không chuyển tiền cho con gái. Sau đó, Lee có gửi cho bà một tin nhắn ngắn, yêu cầu gửi tiền, nhưng lại nói rằng không thể tiết lộ lý do vì đã ký thỏa thuận bảo mật.

Người mẹ cho biết thêm, khi đọc được tin nhắn, bà linh cảm ngay con gái mình đang bị mắc bẫy lừa đảo và đã cố gắng liên lạc với Lee vào ngày 22/3 nhưng không thành công. Vậy là, những dòng chữ trong tin nhắn đã trở thành lời nhắn nhủ cuối cùng của Lee gửi đến mẹ.

Kết quả điều tra ban đầu xác nhận rằng vụ việc đau lòng này bắt nguồn từ hành vi đe dọa và tống tiền của những kẻ lừa đảo nhắm vào Lee.

Mẹ của Lee đau đớn thốt lên: "Tại sao con bé lại tin lời của một kẻ lừa đảo chứ không tin lời mẹ mình?".

Cha của Lee cho biết, gia đình sẽ đưa thi hài Lee về quê hương. Ông cũng bày tỏ mong muốn cảnh sát Malaysia sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc để làm rõ mọi uẩn khúc.

Tin nổi bật